-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thể thao
26/12/2017 17:13Real thua thảm Barca: Nỗi lo Neymar 'chạy mất dép', siêu sao quay lưng
Thất bại "vỡ mặt" 0-3 trước Barca ngay tại Bernabeu đã phơi bày bộ mặt thật của Real Madrid ở mùa giải này: một tập thể già cỗi, rệu rã và ngủ quên quá lâu trên chiến thắng, nói như hậu vệ Marcelo thì "Real đã làm hư dư luận và khiến tất cả nghĩ rằng chúng tôi phải luôn giành chiến thắng".
Hệ quả tất yếu, thầy trò Zinedine Zidane đang phải đối mặt với thực tại vô cùng ảm đảm: Hy vọng bảo vệ thành công chức vô địch La Liga gần như bằng 0 (kém Barca 14 điểm), khả năng đi tiếp tại Champions League chỉ là 50/50 do phải đụng độ PSG hùng mạnh. Thậm chí nếu đánh bại CLB Ligue I, chẳng mấy người dám mơ mộng về viễn cảnh "đội bóng Hoàng gia" thống trị châu Âu 3 năm liên tiếp với phong độ hiện tại.
Trên hết, mùa giải 2017/18 "thảm họa" có thể ngăn cản những kế hoạch đầy tham vọng của Real trên thị trường chuyển nhượng trong tương lai, điển hình như "bom tấn" Neymar.
Những ngày qua, dư luận liên tục đồn đoán về việc "đội bóng Hoàng gia" sẵn sàng chi 220 triệu euro để thuyết phục PSG nhả ngôi sao người Brazil. Những vụ lùm xùm nội bộ giữa Neymar với đồng đội lẫn HLV Unai Emery được cho là càng đẩy "tiểu Pele" tới gần với sân Bernabeu hơn. Tuy nhiên những thất bại của Real trên sân cỏ đang có nguy cơ làm đảo lộn mọi thứ.
Cần phải khẳng định, chiêu mộ Neymar là thương vụ cực khó. Bên cạnh việc thuyết phục PSG nhả siêu sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá, mối quan hệ tốt đẹp giữa "tiểu Pele" với CLB cũ Barca sẽ khiến Real gặp ít nhiều khó khăn.
Neymar nhiều lần ca ngợi, trở về thăm hỏi các đồng đội cũ, thậm chí còn công khai chúc mừng Barca sau chiến thắng tưng bừng ở Siêu kinh điển, điều đó cho thấy anh vẫn còn rất "nặng tình". Vì vậy CĐV Real khó có thể chấp nhận một kẻ vừa "cười vào mũi" đội bóng con cưng về với họ.
Mặt khác, Real đang gặp vấn đề về lực lượng vì chính sách chuyển nhượng sai lầm của Zidane và chủ tịch Florentino Perez. Sau mùa giải thành công, Real bán đi nhiều siêu sao gồm Pepe, Morata, James Rodriguez, Mariano và Danilo và tăng cường những bản hợp đồng... vô dụng.
HLV Zinedine Zidane có lí do để đặt niềm tin vào Dani Ceballos, Marcos Llorente, Borja Mayoral, Jesus Vallejo và Theo Hernandez. Nhưng những cầu thủ này chưa đủ độ "chín" để có thể chiếm vị trí trong đội hình chính. Đội hình chính sa sút, lứa trẻ chưa kịp trưởng thành, cộng với việc phải căng sức đá nhiều đấu trường khiến các siêu sao Real quá tải. Tình trạng này rất ít khi xảy ra khi Morata, Pepe, James còn ở sân Bernabeu.
Nếu đặt lên bàn cân, lực lượng của PSG hoàn toàn "ăn đứt" Real. Chẳng ai dám đảm bảo, Zidane (hay tân HLV tương lai) không tiếp tục phạm sai lầm nữa ở những kì chuyển nhượng tiếp theo. Còn Neymar, liệu anh có sẵn sàng hy sinh vị thế hiện tại ở CLB chủ quản để đến Real sát cánh cùng "ông già" Ronaldo, "bệnh binh" Gareth Bale hay "chú mèo lười" Karim Benzema? Câu hỏi tương tự dành cho Eden Hazard, Harry Kane hay Paulo Dybala.
Thành công vài năm qua khiến chủ tịch Perez, NHM và... Neymar lầm tưởng về sức mạnh của Real. Lựa chọn từ bỏ PSG có lẽ không phải sáng suốt, ít nhất cho đến thời điểm này.
Theo Đỗ Anh (Khampha.vn)
- Người đàn ông mắc ung thư phổi giai đoạn cuối dù không hút thuốc, uống rượu: Nguyên nhân đến từ thói quen ngủ rất thường gặp (20:05)
- Vụ thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình (46 phút trước)
- 3 ô tô tông liên hoàn khiến xe bán tải vỡ nát: Tài xế bán tải rời hiện trường, nguyên nhân va chạm? (1 giờ trước)
- Sau 25 năm bỏ trốn, nữ giúp việc 72 tuổi bị bắt giữ vì bán heroin: Lời khai với loạt tình tiết sốc (1 giờ trước)
- Sở Y tế Cà Mau thông tin nóng vụ nữ sinh bị chị họ rạch nát tay, bất ngờ với hoàn cảnh nạn nhân (2 giờ trước)
- Xe bán tải vượt ẩu đâm trực diện khiến 2 vợ chồng tử vong, ám ảnh câu nói thản nhiên của tài xế (2 giờ trước)
- Bắt quả tang 3 thanh niên làm điều đáng xấu hổ trong nhà nghỉ, 1 người nhảy từ tầng 2 để bỏ chạy (2 giờ trước)
- Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm túi vàng 400 triệu đồng vào thùng rác: Sốc với hành động người nhặt (2 giờ trước)
- Buôn tiền lẻ dịp Tết chuyển sang chợ mạng: Giao dịch kín trong nhóm cư dân, phí đổi âm thầm leo thang (3 giờ trước)
- Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây (3 giờ trước)