Thể thao

Rộ tin Ronaldo thấy nhẹ nhõm khi Benitez bị sa thải

Thêm một bằng chứng nữa cho thấy CR7 đã góp phần đẩy HLV Benitez “ra đường” (?).

Thêm một bằng chứng nữa cho thấy CR7 đã góp phần đẩy HLV Benitez “ra đường” (?).

Nhưng đến giờ, vẫn chưa ai biết chính xác mâu thuẫn giữa Benitez và các ngôi sao của "Dải ngân hà 2.0" ở mức độ nào. Tuy nhiên, ngày càng có thêm bằng chứng cho thấy Ronaldo là một trong những người góp phần khiến cựu HLV của Napoli phải “ra đường” và điều này được thốt ra từ chính miệng của siêu sao người Bồ.
 

Ronaldo đã góp phần đẩy Benitez sớm ra đường

 
Số là sau khi Benitez bị sa thải và Zidane được bổ nhiệm dẫn dắt  “Los Blancos” tới cuối mùa, một phóng viên của tờ El Confidencial đã hỏi Ronaldo về việc Real thay tướng và CR7 đã buột  miệng thốt lên với vẻ thỏa mãn, như trút bỏ được gánh nặng: “Chúng tôi đã mất quá nhiều thời gian cho việc này rồi”.

Câu trả lời đầy vẻ thỏa mãn của Ronaldo cho thấy, thực tế anh muốn Benitez ra đi từ lâu, nhưng phải sau 7 tháng lên nắm quyền, ông thầy 55 tuổi mới bị mất việc. Lý do CR7 không ưa Benitez thì có nhiều, nhưng có lẽ chủ yếu bắt nguồn từ việc chiến lược gia người Tây Ban Nha nhiều lần công khai ý tưởng xây dựng Real xung quanh Bale chứ không phải Ronaldo. Chính vì thế, một người kiêu ngạo và luôn coi mình là số 1 như CR7 không thể hài lòng.

Ngoài ra, theo báo chí Tây Ban Nha, rất nhiều cầu thủ khác của Real không hài lòng với Benitez và đã góp phần lật ghế của cựu HLV Napoli. Danh sách này gồm: James Rodriguez, Isco, Sergio Ramos, Jese, Karim Benzema và cả cầu thủ trẻ Denis Cheryshev.

Đêm nay (2h30, 10/1), Real sẽ khởi đầu triều đại của Zidane bằng cuộc đón tiếp Deportivo tại Bernabeu và người hâm mộ sẽ có dịp kiểm chứng, nếu đồng lòng Ronaldo và các đồng đội sẽ thể hiện sức mạnh đáng sợ ra sao.
 
>> Zidane: "Còn tôi, Ronaldo sẽ không đi đâu hết"

Theo Hà Dũng (Khám Phá)