-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thể thao
02/01/2020 11:06Robin Van Persie: Cầu thủ Man United không sợ Solskjaer
Cựu cầu thủ từng chơi cho cả Arsenal và Manchester United cho rằng Ole Gunnar Solskjaer quá hiền lành không có uy trước các học trò, khi chỉ ra rằng ông này thậm chí còn cười tươi trong cuộc phỏng vấn sau trận thua 0-2 của Man United trước Arsenal.
Van Persie bất ngờ khi chiến lược gia Na Uy có vẻ khá thoải mái và tươi cười ở thời điểm đội bóng của ông vừa bại trận trước Arsenal ở trận đấu đầu tiên của năm 2020.

Chân sút Hà Lan cho rằng muốn thành công ở Manchester United, Solskjaer cần tỏ ra "xấu tính" và "tàn nhẫn" hơn để có uy trước các học trò.
"Tôi nhìn thấy Ole, ông ta có vẻ là người tốt. Tôi muốn ông ấy tàn nhẫn hơn, xấu tính hơn. Ông ta cười rất tươi sau trận thua. Đây không phải là lúc để cười," Van Persie nói trên kênh BT Sport.
"Một HLV cần có chiến thuật rõ ràng, nhưng cũng phải khiến các cầu thủ cảm thấy sợ. Khi một HLV có uy, các cầu thủ sẽ biết rằng nếu họ không chạy thật lực, không chuyền bóng, họ sẽ bị trừng phạt. Họ sẽ ngồi dự bị ở trận kế tiếp," cựu cầu thủ Arsenal và Manchester United nói.
Các phóng viên đã ghi lại hình ảnh Ole Gunnar Solskjaer cười tươi khi được phỏng vấn sau trận thua 0-2 của Man United trước Arsenal. Đây được đánh giá là khoảnh khắc sẽ khiến nhiều CĐV không hài lòng với chiến lược gia Na Uy, bởi ông trông không có vẻ gì là bực bội hay cáu kỉnh dù đội nhà để thua đối thủ cạnh tranh trực tiếp một vị trí trong top 4.
Ở lượt đấu đêm qua, Chelsea bị Brighton cầm hòa, mở ra cơ hội rút ngắn khoảnh cách cho Manchester United. Tuy vậy đội bóng của Solskjaer không làm được điều này khi để thua Arsenal trên sân khách. Nicholas Pepe mở tỷ số ngay ở phút thứ 8, và trước khi hiệp 1 kết thúc Sokratis ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Gunners.
Cựu cầu thủ Rio Ferdinand cho rằng Solskjaer chỉ thể hiện bộ mặt thân thiện trước giới truyền thông, và ông sẽ đối xử theo cách khác với các cầu thủ trong phòng thay đồ.
"Có thể có một Ole khác trong phòng thay đồ. Ông ta có thể rất dữ dằn, lạnh lùng khi nói chuyện với các cầu thủ. Nhưng lúc này Manchester United cần chơi ổn định hơn. Các đội bóng lớn phải biết thắng liên tiếp 10, 15 trận," Ferdinand nói.
Văn Cơ (SHTT)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





