Một vụ tai nạn hàng không thảm khốc vừa xảy ra tại khu vực Texas Hill Country (Mỹ) đã khiến 5 người thiệt mạng.
02-1777727010-roi-may-bay-4-vdv-pickleball-tu-nan
Máy bay Cessna 421C (Ảnh minh họa: Getty)

Chiếc máy bay chở nhóm vận động viên pickleball đang trên hành trình tham dự giải đấu thì bất ngờ gặp nạn, khiến toàn bộ người có mặt trên phi cơ tử vong tại chỗ.  

Sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ đêm ngày 30/4 (giờ địa phương) tại thành phố Wimberley, cách Austin khoảng 64 km về phía tây nam. Theo thông tin từ cơ quan chức năng được hãng tin AP dẫn lại, chiếc phi cơ dòng Cessna 421C đã lao xuống một khu rừng rậm rạp và bốc cháy dữ dội. 

Tại hiện trường, đại diện Bộ An toàn Công cộng Texas xác nhận phi công cùng 4 hành khách đã không sống sót sau cú va chạm mạnh. Những hình ảnh ghi nhận từ trên cao cho thấy xác máy bay bị phá hủy hoàn toàn, các mảnh vỡ nằm rải rác giữa vùng cây cối.  

Sức công phá của vụ tai nạn đã gây chấn động mạnh đối với những cư dân địa phương. Bà Stacey Rohr, một người dân sống gần khu vực hiện trường, bàng hoàng kể lại khoảnh khắc kinh hoàng: "Tôi đang nằm trên giường thì nghe thấy tiếng va chạm cực mạnh và cảm thấy mọi thứ rung chuyển. Tiếng động lớn đến mức tôi cảm giác như ngay phía sau nhà mình đang bốc cháy". Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các thiết bị định vị khẩn cấp đã kịp phát tín hiệu cầu cứu trước khi lực lượng cứu hộ có mặt.

Dù danh tính các nạn nhân chưa được giới chức công bố chính thức, Câu lạc bộ Amarillo Pickleball tại Texas đã xác nhận những người tử nạn đều là thành viên của câu lạc bộ này. Nhóm vận động viên đang trên chuyến bay từ Amarillo đến Sân bay Quốc gia New Braunfels để chuẩn bị tranh tài tại một giải đấu vào ngày 2/5. Đáng chú ý, một chiếc máy bay thứ hai khởi hành cùng lúc từ Amarillo đã hạ cánh an toàn xuống điểm đến.  

Ông Martin Robertson, Huấn luyện viên trưởng tại Cranky Pickle, đơn vị tổ chức giải đấu,  thông báo hủy bỏ toàn bộ sự kiện trong ngày 2/5. Ban tổ chức dự kiến sẽ dành thời gian thực hiện nghi thức cầu nguyện để vinh danh những người đã khuất trước khi giải đấu quay trở lại vào ngày 3/5. "Chúng tôi vô cùng nặng lòng và đau xót. Cộng đồng pickleball vốn rất gắn kết, hầu như mọi người đều biết mặt nhau", ông Robertson chia sẻ đầy xúc động. Ông Dan Dyer, Chủ tịch Câu lạc bộ Amarillo Pickleball, cũng bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của những vận động viên được đánh giá là xuất sắc và đầy đam mê.  

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng liên bang điều tra làm rõ. Theo dữ liệu từ cơ quan khí tượng quốc gia, tại thời điểm máy bay rơi, bầu trời khu vực này có nhiều mây và khoảng hai giờ sau đó đã xuất hiện những cơn dông lớn.

PV (SHTT)