-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Thể thao
17/05/2016 06:21Roman Abramovich nói gì khi gặp Ranieri
| Nụ cười và cái bắt tay thân mật giữa Abramovich và Ranieri trong đường hầm sân Stamford Bridge. Ảnh: DM. |
Claudio Ranieri bị Chelsea sa thải hồi năm 2004. Nhưng chủ nhật 15/5, ông đã có ngày quay lại chốn cũ đầy cảm xúc. Các cầu thủ và ban huấn luyện Chelsea xếp hàng danh dự trên sân chúc mừng đội tân vô địch Ngoại hạng Anh trước khi trận đấu bắt đầu. CĐV chủ nhà cũng vỗ tay tán thưởng các vị khách trước và sau trận đấu.
"Cảm xúc lên tới tột đỉnh. Tôi nhận được màn chào đón trở lại tuyệt vời. Từ ông chủ của Chelsea, Roman Abramovich - người tôi đã gặp trước trận, cho đến khi tôi ra ngoài sân trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, của CĐV chúng tôi và Chelsea, đó là một thời khắc tuyệt vời dành cho tôi", Ranieri chia sẻ sau trận hòa 1-1.
Khi được hỏi về những gì Abramovich đã nói khi gặp lại ông ở Stamford Bridge, HLV 64 tuổi trả lời: “Ông ấy nói: 'Chào mừng nhà vô địch'. Nghe vô cùng ấm áp”.
Abramovich chính là người sa thải Ranieri cách đây 12 năm vì cho rằng ông không đủ khả năng nâng tầm Chelsea. Người được đưa về kế nhiệm ở sân Stamford Bridge sau đó - Jose Mourinho - cũng từng chế nhạo Ranieri quá già và không có tư duy của người chiến thắng. Suốt sự nghiệp cầm quân hàng chục năm, phải đến mùa này nhà cầm quân người Italy mới đoạt chức vô địch quốc gia. Điều gây ấn tượng là đội bóng cùng ông lên đỉnh là một Leicester hết sức nhỏ bé.
Đánh giá về diễn biến trận đấu cuối mùa giải đẹp như cổ tích hôm qua, Ranieri nói: “Chúng tôi muốn giữ sạch lưới, để giúp thủ môn Kasper Schmeichel có trận sạch lưới thứ 16 ở mùa giải này. Nhưng điều đó là không thể. Trong hiệp một, Chelsea đã tạo ra nhiều cơ hội. Nhưng ở hiệp hai, chúng tôi chơi tốt hơn. Tôi hài lòng với cách chúng tôi thi đấu trận cuối”.
“Trước mắt chúng tôi sẽ làm một điều gì đó ở Leicester để ăn mừng thành tích vô địch. Sau đó, chúng tôi bay tới Trung Quốc và có khoảng thời gian nghỉ ngơi ở đó. Tới khi ấy tôi có thể suy nghĩ để hiểu rõ những gì đã xảy ra trong mùa giải này”, Ranieri cho biết thêm.
Leicester mùa trước phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng, có thời điểm đứng chót bảng. Nhưng dưới sự dẫn dắt của Ranieri mùa này, “Bầy cáo” đã trở thành đội thứ sáu giành được chức vô địch trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.
Theo Nguyễn Phát (VnExpress.net)
- Thần đồng bơi lội 13 tuổi lập kỷ lục ASIAD mới ở nội dung 200 m bơi bướm (20:09)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (1 giờ trước)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (2 giờ trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (2 giờ trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (2 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (3 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (3 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (3 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (4 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (4 giờ trước)