-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thể thao
28/04/2020 05:00Ronaldinho lên tiếng phá vỡ sự im lặng sau thời gian ngồi tù
Sau 32 ngày bị tạm giữ, Ronaldinho và anh trai Bruno đã được cho tại ngoại nhưng vẫn chịu quản thúc tại thủ đô Asuncion Paraguay để chờ xét xử. Để được ra tù và quản thúc tại gia, cựu danh thủ sinh năm 1980 phải đóng 1,6 triệu USD (1,3 triệu Bảng) tiền bảo lãnh.
Về lý do bị tạm giữ, Ronaldinho và anh trai bị chính quyền Paraguay cáo buộc dùng giấy tờ giả để vào nước này. Trong những chia sẻ đầu tiên kể từ khi bị tạm giữ, cựu sao Barca thừa nhận chưa từng nghĩ đến ngày rơi vào tình cảnh hiện tại.

Huyền thoại người Brazil nói rằng mình "thật sự ngạc nhiên" trước cáo buộc dùng hộ chiếu giả. Anh cho biết mục đích đến quốc gia này là để dự lễ khai trương một cơ sở kinh doanh.
Trước đó, luật sư của Ronaldinho nói rằng hộ chiếu thân chủ mình được một nhà tài trợ địa phương đưa cho như một món quà. "Rô vẩu" và anh trai chỉ sử dụng nó mà không hề hay biết hộ chiếu đó là bất hợp pháp.
"Kể từ giây phút bị bắt, tôi hợp tác tích cực với tòa án để làm rõ mọi chuyện. Tôi luôn có niềm tin lớn, cầu nguyện mỗi ngày để mọi chuyện sớm khởi sắc hơn, và Chúa sẽ nhanh chóng chấm dứt tất cả".
"Trong đời, tôi luôn muốn vươn tới đỉnh cao và mang đến hạnh phúc cho người hâm mộ bóng đá. Thật sự tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh như lúc này. Thời gian trong tù giáng đòn đau vào tôi".
"Khi tôi trở về, điều đầu tiên mà tôi làm sẽ là ôm hôn mẹ của tôi. Bà ấy đã trải qua những ngày đầy khó khăn kể từ khi đại dịch Covid-19 ập đến. Rồi sau đó, tôi sẽ tái tạo động lực và tiến về phía trước mạnh mẽ hơn" - Ronaldinho nói.
Duy Anh (SHTT)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (51 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (52 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




