-
Tử vi Chủ nhật ngày 15/3/2026 của 12 con giáp: Mão thành đạt, Thìn thuận lợi -
Choáng với mức cát sê "khủng" của nữ diễn viên sexy nhất thế giới -
Góc khuất ít ai ngờ về "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa vừa bị bắt: Đứng sau loạt dự án lớn -
Tang lễ Kasim Hoàng Vũ tại Mỹ: Mẹ già "khóc ngất" tiễn con, nắp quan tài khép kín vì một lý do -
Thanh niên đâm trúng ô tô tiền tỷ, vét sạch ví đền bù 3 triệu và câu trả lời bất ngờ của chủ xe -
Thu nhập khủng của ông Vũ Thế Phiệt, Nguyễn Hữu Tới trước khi bị bắt vì liên quan sân bay Long Thành -
Thực hư thông tin ông Thích Nhuận Đạt gửi đơn tố giác Tym, công an tỉnh Khánh Hòa lên tiếng -
7 ngày tới (16-22/3) ăn LỘC THÁNH cực to, 4 tuổi làm ăn thuận lợi, HỶ sự lâm môn -
Kinh hoàng hậu trường MV mới: Katy Perry bị "thiêu sống" như ngọn đuốc, ekip tá hỏa dập lửa giải cứu -
Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad trúng đòn tập kích tên lửa
Thể thao
04/01/2022 21:45Ronaldo bị chê không xứng đáng làm đội trưởng MU
Paul Ince từng khoác áo MU giai đoạn giai đoạn 1989-1995, và nhiều lần đeo băng thủ quân. Ông cũng cũng là cầu thủ người da màu đầu tiên làm thủ quân tuyển Anh.
Sau khi chứng kiến CLB cũ thua Wolves 0-1 ngay trên sân nhà Old Trafford, Paul Ince bình luận trên Sky Sports: "Tôi nghĩ tiêu chí chọn đội trưởng phải dựa vào màn trình diễn của họ trên sân, và những việc họ đã làm được. Tại sao lại trao băng đội trưởng cho Ronaldo khi cậu ta đang bị phàn nàn về thái độ vùng vằng rời sân khi MU bại trận và không vỗ tay cảm ơn NHM?".
Cựu cầu thủ người Anh nói thêm: "Nếu tôi là Rangnick, tôi sẽ trao băng đội trưởng cho McTominay. Vai trò thủ quân cần được trao cho người có màn trình diễn tốt ở trên sân. McTominay mới 25 tuổi và đó có thể là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của cậu ấy".
Trong trận đấu thứ 6 dẫn dắt Quỷ đỏ, HLV Ralf Rangnick bất ngờ trao băng đội trưởng cho Ronaldo, trong bối cảnh trung vệ Harry Maguire nghỉ thi đấu vì chấn thương, còn tiền vệ Bruno Fernandes chỉ ngồi dự bị.
Lần đầu sắm vai thủ quân từ khi trở lại Old Trafford hè 2021, Ronaldo mờ nhạt. Dấu ấn đậm nét nhất của CR7 trận này chỉ là cú đánh đầu thành bàn bị khước từ bởi lỗi việt vị trong hiệp hai.
Bước ngoặt đến ở phút 82, từ pha phá bóng không hết tầm của trung vệ Phil Jones, Joao Moutinho sút sệt từ ngoài cấm, ghi bàn duy nhất mang về trọn vẹn ba điểm cho Wolves. Thất bại này khiến "Quỷ đỏ" giậm chân ở thứ bảy, kém vị trí thứ tư của Arsenal bốn điểm và đá ít hơn một trận.
Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)
- Clip: Thót tim cảnh tài xế vô tư "ngủ say sưa" khi xe đang đi trên cao tốc (09:03)
- Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 1A, tài xế tử vong tại chỗ (16 phút trước)
- Diễn viên Trúc Anh chia sẻ hành trình phía sau tấm bằng đại học (23 phút trước)
- TPHCM chính thức lăn bánh xe đạp điện công cộng: Thêm lựa chọn "xanh" cho người dân thành phố (30 phút trước)
- Giá vivo X300 Pro giảm hấp dẫn giữa tháng 3, siêu phẩm nhiếp ảnh so kè Galaxy S26 Ultra (33 phút trước)
- Kết luận điều tra vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Kế hoạch "hoàn hảo" của hai kẻ giang hồ trốn truy nã (34 phút trước)
- Cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên hào hứng đi bỏ phiếu bầu cử: "Đây là một ngày đặc biệt trong đời tôi" (45 phút trước)
- Khi "thế hệ trăng rằm" ngừng chi tiêu: Bước lùi đầy thận trọng của giới trẻ Trung Quốc (46 phút trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 15/3: Dầu thế giới bật tăng, xăng trong nước sắp biến động? (50 phút trước)
- Đồng Tháp: Lời khai nhóm thanh niên vô cớ chém người đi đường rồi chụp ảnh để lưu niệm (53 phút trước)