-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Thể thao
12/04/2022 17:00Ronaldo bị chê kiêu ngạo, coi mình như Chúa trời
"Tôi luôn nói rằng mình không thích Ronaldo. Ronaldo nghĩ anh ta là Chúa và có thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn. Điều đó không đồng nghĩa với việc Ronaldo không là một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử. Đơn giản là tôi không thích Ronaldo", Cựu hậu vệ Liverpool Jose Enrique viết trên Twitter ngày 10/4.
Enrique chưa từng đối đầu Ronaldo khi khoác áo Liverpool giai đoạn 2011-2016, nhưng hai lần chạm trán siêu sao Bồ Đào Nha trong màu áo Newcastle. Man Utd thắng cả hai, với trận thắng 6-0 tại Old Trafford năm 2008, nơi Ronaldo lập hat-trick, và 2-1 tại St James 'Park một năm sau. Rời Liverpool, Enrique về khoác áo CLB quê hương Real Zaragoza mùa 2016-2017 rồi giải nghệ.
Sau trận thua Everton, Ronaldo đã giật điện thoại từ tay một cổ động viên, đập mạnh xuống đất vào bước vào đường hầm như chưa có gì xảy ra.
Ít giờ sau đó, siêu sao Bồ Đào Nha đã đăng lời xin lỗi: "Không dễ gì đối diện với những cảm xúc trong khoảnh khắc khó khăn mà chúng tôi đang trải qua. Dù vậy, chúng tôi luôn cần tôn trọng, kiên nhẫn và làm gương cho trẻ em yêu bóng đá. Tôi muốn xin lỗi vì hành vi nóng giận của mình, và nếu có thể, tôi muốn mời CĐV này tới dự khán một trận đấu ở Old Trafford".
Theo báo Anh The Sun, MU được cho đã chấp nhận lời xin lỗi của siêu sao người Bồ Đào Nha trên mạng xã hội. Chủ sân Old Trafford vì thế không còn điều tra vụ việc và không có án phạt nội bộ nào với Ronaldo.
Tuy nhiên, cảnh sát cho biết họ đang tìm kiếm nhân chứng sau khi video vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội. "Chúng tôi xác nhận đang làm việc với MU và Everton sau báo cáo về cáo buộc hành hung trong trận đấu tại sân Goodison Park", phát ngôn viên cảnh sát Merseyside cho hay.
"Khi các cầu thủ rời sân lúc 14 giờ 30, đã có báo có rằng một cậu bé bị một cầu thủ đội khách tấn công. Một cuộc điều tra đang được tiến hành, các sĩ quan đang làm việc với CLB bóng đá Everton để kiểm tra video từ camera an ninh, đồng thời thẩm vấn nhân chứng mở rộng để xác định liệu có xảy ra hành vi phạm pháp hay không," thông báo có đoạn.
Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)
- Huyền thoại Park Ji Sung làm trợ lý HLV Kim Sang Sik ở ĐT Việt Nam? (25 phút trước)
- Thuế Thanh Hóa nhận trách nhiệm về việc người dân đã nộp thuế nhưng vẫn bị báo nợ (42 phút trước)
- Sân vận động Tân An bị trộm cắt cáp dàn đèn chiếu sáng (1 giờ trước)
- Xúc động 2 ca chồng hiến thận cho vợ, cha hiến thận cho con ở một bệnh viện (1 giờ trước)
- Italy điều tra vụ trộm 30.000 chai rượu vang thượng hạng gây chấn động (1 giờ trước)
- Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Taylor Swift và Travis Kelce bị hàng xóm chỉ trích vì căn biệt thự 5 triệu USD (2 giờ trước)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (2 giờ trước)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (2 giờ trước)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (2 giờ trước)