-
"Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm"
-
4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng
-
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
-
Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền
-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
Thể thao
05/07/2024 08:11Ronaldo bị điều tra, đối mặt án phạt nặng ngay trước thềm trận tứ kết EURO 2024
Dư âm chiến thắng nghẹt thở sau loạt đá luân lưu với Slovenia cho đến nay có lẽ vẫn còn khiến nhiều cầu thủ lẫn người hâm mộ Bồ Đào Nha ngây ngất. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu sau trận đấu, Ronaldo không chia sẻ dữ liệu nhịp tim của mình trên mạng xã hội.
Bằng cách này, siêu sao thuộc CLB Al-Nassr đã thể hiện mối quan hệ hợp tác rõ ràng của mình với WHOOP - một công ty thể dục nổi tiếng với công nghệ theo dõi các số liệu thống kê như nhịp tim, mức độ hiệu suất và chất lượng giấc ngủ.

Cầu thủ 39 tuổi đã được phát hiện đeo một trong những thiết bị vòng tay của WHOOP trong các lần xuất hiện tại EURO. Công ty này cũng chia sẻ số liệu nhịp tim của anh trong trận đấu vòng 1/8.
Bài đăng của WOOP cho thấy, nhịp tim của Ronaldo đã giảm từ hơn 170 nhịp/phút xuống dưới 110 nhịp/phút khi bị Jan Oblak cản phá phạt đền. Điều này chỉ ra Ronaldo đã vô cùng lo lắng khi không thể giúp đội tuyển Bồ Đào Nha mở tỷ số.
Tuy nhiên, khi đứng trước những quả đá phạt trực tiếp hay quả đá luân lưu đầu tiên, Ronaldo đều rất bình tĩnh, nhịp tim không hề thay đổi.

Và như thế, "truyền thông châu Âu đã vô tình – hoặc có chủ ý – dựa vào bản dữ liệu nhịp tim của Ronaldo để vẽ nên một 'siêu anh hùng' ở một trận cầu đẳng cấp, qua đó vô tình tiếp tay cho hành vi "quảng cáo trá hình" của siêu sao người Bồ", như quy kết của Ricardo Fort, cựu giám đốc tài trợ toàn cầu tại Visa và Coca-Cola.
Theo Ricardo Fort, bài đăng là một ví dụ rõ ràng về "quảng cáo trá hình" và cả cầu thủ lẫn công ty liên quan cần phải bị phạt nặng. "Cristiano Ronaldo và Công ty WHOOP đang quảng cáo trá hình liên quan đến Euro 2024. Đó là hành vi bất hợp pháp và phải bị phạt nặng. Bài đăng nói về một trận đấu của UEFA, sử dụng tên của hai đội tuyển quốc gia thi đấu, ghi bàn và một cầu thủ cụ thể trên sân. Nếu dữ liệu được thu thập trong quá trình tập luyện tại nhà thì có thể được xem xét lại".

UEFA cho biết WHOOP không phải là nhà tài trợ chính thức tại EURO 2024. Chính vì thế, cả công ty này và Ronaldo đều bị cáo buộc là quảng cáo trá hình, đây là hành vi bất hợp pháp.
Nếu UEFA đánh giá thiệt hại nghiêm trọng, Ronaldo sẽ bị cấm thi đấu 1 trận hoặc bị phạt tiền. Đồng thời, Công ty WHOOP sẽ phải đền bù những thiệt hại đã gây ra cho UEFA.
Trường hợp tương tự từng xảy ra tại Euro 2012 khi tuyển thủ Đan Mạch Nicklas Bendtner mừng bàn thắng bằng cách kéo cao vạt áo, để lộ một chiếc quần lót mang nhãn hiệu Paddy Power. Cầu thủ này sau đó bị phạt 80.000 bảng và bị cơ quan quản lý cấm thi đấu một trận quốc tế.

“Đó chỉ là một chiếc quần đùi may mắn mà tôi đã mặc trong trận đấu đầu tiên. Tôi không biết mình đã vi phạm bất kỳ quy tắc nào nhưng giờ tôi mới nhận ra điều đó. Sau đó tôi được giải thích không thể thực hiện bất kỳ hành vi quảng cáo trá hình nào”, Nicklas Bendtner chia sẻ với UEFA.
Biên Thùy (SHTT)








- Trợ lý cấp cao của Tổng thống Putin bất ngờ từ chức (14:29)
- "Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm" (14:22)
- Khám xét nơi ở, bắt tạm giam "trùm súng đạn" Đoàn Quốc Thái (14:20)
- Ngang giá Wuling Mini EV có thể mua được xe sang không kém Mercedes, "cả Việt Nam chỉ có 4 chiếc" (14:19)
- 4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng (14:18)
- Thuế thu nhập cá nhân tối đa 35% quá cao, nhiều đề xuất giảm về 30% (14:15)
- Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái (14:10)
- Vụ thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong cốp xe "hoàng tử showbiz": Cảnh sát khám nhà 12 tiếng, dùng luminol soi tìm vết máu (14:03)
- Tiểu thư Doãn Hải My "lên đồ" sang chảnh, xinh như hoa hậu, khí chất khác hẳn lúc cặm cụi rửa bát ở quê chồng (14:02)
- Quá bất lực với Ngự Trù Của Bạo Chúa: Càng ngày càng lố lăng, nam chính có 1 hành động khó coi vô cùng (35 phút trước)





