-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
Thể thao
24/08/2022 07:30Ronaldo bị tố gọi điện 'khủng bố tinh thần' gia đình cậu bé tự kỷ
Vụ việc này xảy ra ở mùa giải trước, khi Ronaldo trong cơn bực tức vì đội nhà thua trận đã đập mạnh vào tay một CĐV nhí trong lúc cậu bé chìa điện thoại ra để ghi hình anh. Cú đập mạnh khiến chiếc điện thoại rớt xuống đất và CĐV này bị hoảng sợ với bàn tay bầm tím, theo như ảnh mẹ cậu bé đăng tải lên mạng.
Ngay sau đó, mẹ của cậu bé đã kiện anh. Vụ việc kéo dài vài tháng cho đến tuần trước, khi cảnh sát khép lại mọi tranh cãi bằng một “hình phạt” dành cho Ronaldo, đó là cảnh cáo anh.
Nhưng mẹ của cậu vừa cung cấp một thông tin gây sốc. Bà cho rằng đã nhận được điện thoại khủng bố từ phía CR7. Người phụ nữ này chia sẻ trên Daily Mail: “Anh ta liên tục gọi tôi là Jack và thậm chí không còn biết tên tôi. Khi ấy, tôi nói 'tên tôi là Sarah' và anh ta nói, 'Ồ, Sarah, tôi xin lỗi’. Anh ta cũng không bao giờ gọi Jacob (cậu bé bị Ronaldo đập tay) bằng tên của mình, luôn gọi nó là cậu bé”.

“Tôi biết cậu bé có vấn đề”, anh ta đã mở đầu câu chuyện như thế. Tôi nói với anh ta: ‘Con tôi không có vấn đề, nó chỉ bị khuyết tật, còn anh mới là người có vấn đề’. Ronaldo sau đó nói xin lỗi nhưng vẫn khẳng định thêm rằng không làm gì sai cả. Anh ta nói rằng anh ta chưa đá, giết hay đấm bất kỳ ai”.
Bà Sarah Kelly cho rằng đó chính là bước ngoặt khiến bà quyết tâm làm lớn mọi chuyện: "Điều đó đã thắp lên ngọn lửa của tôi, tôi đã nổi cơn thịnh nộ và tim tôi như đang đập rất nhanh. Anh ta nói rằng anh ta có một đội ngũ luật sư tốt, anh ta sẽ thắng và anh ta sẽ chiến đấu với tôi bằng mọi cách.
Anh ta nói rằng anh ta biết cách điều khiển truyền thông. Tôi tắt máy và anh ta bắt tôi phải tự vấn bản thân, giống như kiểu chúng tôi mới là những người làm sai chứ không phải là anh ta. Anh ta như đã đánh tôi. Tôi đã rơi nước mắt".
Sarah Kelly cũng tố cáo Ronaldo đã khủng bố tinh thần mẹ con cô: "Đây là cuộc điều tra của cảnh sát và tôi là nhân chứng. Nhưng tôi cảm thấy bị đe dọa và tức giận khi anh ta đã được cho số của tôi. Tôi thực sự ghê tởm anh ta".
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)








- Một năm sau loạt vụ nổ máy nhắn tin rung chuyển cả Lebanon (07:46)
- Kịch tính vụ Nga bắt giữ nam giới cải trang thành cụ bà để đi đánh bom (07:36)
- Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con (07:22)
- Xây nhầm nhà trên đất người khác ở TPHCM: Lô góc làm sân chơi, xây nhà qua hàng xóm (07:18)
- Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới (07:15)
- Xe tải va chạm xe máy, cô giáo tử vong tại chỗ (07:11)
- Ô tô đi ngược chiều trên đường Hà Nội, tài xế ngỡ ngàng nhận mức phạt 19 triệu (07:04)
- Khách Hàn "đỏ mặt" nhìn đồng hương gác chân tại sân bay Đà Nẵng (56 phút trước)
- Rashford rực sáng ở Champions League (1 giờ trước)
- Phim 18+ có Cát Phượng thảm họa, kệch cỡm (1 giờ trước)





