-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Thể thao
03/04/2018 13:54Ronaldo, bóng ma ám ảnh Buffon huyền thoại
Trong kỷ nguyên Champions League, thật khó để tìm ra ai đó xuất sắc hơn Gianluigi Buffon. Tuy ra sân (123) và giữ sạch lưới (52) ít hơn Iker Casillas (167 và 58) nhưng thủ môn 40 tuổi tự hào với tỷ lệ thủng lưới 0,94 bàn/trận, tốt hơn đồng nghiệp người Tây Ban Nha.
Nói về sự vĩ đại của Buffon, chỉ cần hỏi Lionel Messi. 3 lần đầu chạm trán, siêu sao của Barca - người đã đánh bại gần 150 thủ thành khác nhau trong sự nghiệp - tung ra 11 cú dứt điểm nhưng không một lần thoát khỏi bàn tay Gigi. Phải đến tận gần đây, hồi tháng 9/2017, Messi mới khuất phục được người gác đền của Juventus. Và đó cũng là lần duy nhất, bởi ở trận lượt về sau đó 2 tháng, La Pulga chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, nhìn “Người nhện” bay nhảy.

Pirlo nói rằng Buffon không có điểm yếu. Tất cả đều đồng ý với nhận định này, trừ một người. Là Cristiano Ronaldo.
Có thể nói, Ronaldo là khắc tinh của Buffon. Trong suốt sự nghiệp lẫy lừng, không ai ghi nhiều bàn thắng vào lưới thủ môn người Italia hơn CR7. Tất cả 8 bàn, bao gồm 7 tại Champions League và 1 ở trận giao hữu. Điều đáng nói là thành tích ấn tượng của Ronaldo được thực hiện trong 6 trận, tức bình quân 1,33 bàn/trận.
Hãy nghe Buffon nói về CR7: “Ronaldo là một sát thủ trong vòng cấm. Chỉ cần quả bóng đi lạc vào khu cấm địa, sau đó chắc chắn là một bàn thắng". Như đêm chung kết Champions League mùa trước, ngôi sao người Bồ Đào Nha hạ sát Buffon với 2 pha dứt điểm chớp nhoáng, một vào góc xa và một đến từ pha băng cắt rồi đệm bóng ở cự li gần.

5 lần đụng độ ở châu Âu, Ronaldo tung ra 23 cú dứt điểm về phía Buffon. 8 trong số đó trúng đích và 7 trở thành bàn thắng, tương đương 87,5%. Nghĩa là thủ môn vĩ đại người Italy chỉ cản phá 1 lần, có vẻ quá ít so với tầm vóc cũng như tài năng.
Cho đến nay danh hiệu vô địch Champions League vẫn lẩn tránh Buffon, một phần vì Ronaldo là kẻ cản đường lớn nhất. Thật không may cho “Người nhện”, ở tuổi 40, trong một giải đấu có lẽ là cuối cùng, anh lại một lần nữa đối mặt CR7.
Nếu so với cách đây 10 tháng, thậm chí Ronaldo còn tốt hơn. Nghe có vẻ vô lý nhưng đây hoàn toàn là sự thật. 11 trận đã qua kể từ ngày 21/01, CR7 đã ghi 21 bàn, đạt hiệu suất khủng khiếp 1,9 bàn/trận, hoặc 45,9 phút/bàn.
Buffon từng ca ngợi Ronaldo người Brazil là “đối thủ lớn nhất”, và “như thể được tạo ra từ phòng thí nghiệm”. Tuy nhiên, nhận định này cũng nên được áp dụng với Ronaldo người Bồ Đào Nha.

Ở tuổi 33, “Ro béo” đã lui về quê để dưỡng già thì “Ro điệu” vẫn ghi bàn như một cái máy. Anh ta thách thức mọi giới hạn và đột phá vào lịch sử như một hiện tượng siêu nhiên. Cứ sau mỗi lần người ta nói về chuyện “hết thời”, CR7 lại bùng lên, dữ dội hơn trước.
Vì vậy chúng ta không bao giờ biết được Ronaldo sẽ còn chơi bao lâu nữa. Nhưng vào bây giờ, anh đã bỏ lại những huyền thoại của đấu trường danh giá nhất châu Âu, như Raul (71 bàn), Ruud van Nistelrooy (56) và cả ngôi sao đương đại Messi (100) ở mãi đằng xa.
Còn Buffon, khi giải nghệ chắc sẽ còn tiếc nuối về chức vô địch Champions League. Biết sao được khi những thời khắc quan trọng của thủ môn 40 tuổi lại là trở thành nguyên liệu để ngọn đuốc Ronaldo rực cháy.
Theo Thanh Đình (Tri Thức Trực Tuyến)








- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (25 phút trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (35 phút trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (43 phút trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (1 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (1 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (1 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (1 giờ trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (1 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường (2 giờ trước)




