-
Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh, tuyên truyền với xe cá nhân -
Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý -
Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về hành trình sự nghiệp: "Tôi nổi dai, sống dai" -
Tuấn Hưng đưa vợ và 3 con sang Mỹ, bình luận 3 chữ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý -
Mai Phương có động thái gây chú ý trước phần phỏng vấn kín của Bảo Ngọc tại Miss World -
Cục CSGT cảnh báo: 9/10 lái xe chưa biết nhường đường đúng khi có xe xin vượt -
Phương Mỹ Chi bất ngờ lọt vào kế hoạch Miss World, vai trò thực sự là gì? -
Diệp Lâm Anh gây sốt với bộ ảnh "nàng tiên cá" dưới lòng đại dương -
Từ tháng 3/2027, thi sát hạch lái xe sẽ có thêm nội dung giữ khoảng cách an toàn -
Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới, quỹ đạo di chuyển khác thường
Thể thao
10/11/2022 22:00Ronaldo cay cú, từng định giải nghệ nếu Messi đoạt Bóng Vàng
Marchand là cựu trưởng ban bóng đá quốc tế của tạp chí France Football - tổ chức sáng lập Quả Bóng Vàng. Ông vừa xuất bản cuốn Cristiano tập hợp 9 cuộc phỏng vấn thân mật giữa ông với Ronaldo trong nhiều năm.
Theo trưởng ban bóng đá quốc tế của tạp chí France Football, Ronaldo tôn trọng những gì Messi làm được trong bóng đá. "Tôi khá chắc rằng Ronaldo ngưỡng mộ Messi", Marchand viết. "Ronaldo không ghét Messi với danh nghĩa cầu thủ, mà với tư cách con người".
Ngoài ra, L’Equipe còn đăng lại một số đoạn trích hay nhất, qua đó góp phần dựng lên chân dung Ronaldo, một người hãnh tiến, nhưng cũng đầy mong manh.
"Khi đang thành công, họ dễ dàng sống trong vùng an toàn, chứ không chấp nhận mạo hiểm như tôi thường làm", Ronaldo bất chợt nói với tôi, ám chỉ Messi, dù không đề cập trực tiếp tới tên của ngôi sao người Argentina. Khi đó, Messi vẫn khoác áo Barca.
"Tôi dám nhận lời sang Juventus hè 2018, thử thách ở môi trường mới, dù tôi chắc chắn đó là lý do khiến mình trượt Quả Bóng Vàng năm đó. Tôi không hối tiếc về quyết đinh này, nhưng...", Ronaldo dừng lại ở giữa câu.
Siêu sao Bồ Đào Nha rời Real Madrid sang Juventus hè 2018. Cuối năm đó, tiền vệ Luka Modric - đồng đội cũ của Ronaldo - đoạt Bóng Vàng với 753 điểm, còn CR7 chỉ nhận Bóng Bạc với 478 điểm. Nếu đoạt giải cao nhất năm đó, siêu sao Bồ Đào Nha đã có thể lần đầu vượt qua Messi về số Bóng Vàng kể từ năm 2008.
Ronaldo không nhắc tên Messi trong đoạn trích kể trên, nhưng đột nhiên anh nói với Marchand: "Nếu Messi đoạt Bóng Vàng 2019, tôi sẽ bỏ bóng đá".
Rõ ràng là với Ronaldo, một chiến thắng nữa cho Lionel Messi sẽ là quá sức chịu đựng đối với anh. Nó sẽ đặt dấu cho hết cho hi vọng dù rất mong manh của Ronaldo về việc vượt qua Messi số danh hiệu Quả Bóng Vàng.
Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)
- Chương Tử Di và những mối duyên hóa ân oán với sao Hoa ngữ (14:04)
- Báo Trung Quốc ca ngợi HLV Kim Sang-sik, nhận định bóng đá Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới (14:03)
- Hà Nội: Từ bức ảnh trên điện thoại thanh niên 18 tuổi, lộ ra khẩu súng quân dụng của cựu nhân viên ngân hàng (14:03)
- Con trai cả Thủ tướng Netanyahu được đưa từ Mỹ về Israel giữa cảnh báo an ninh (13 phút trước)
- Hàn Quốc tính đưa AI miễn phí đến toàn dân, chi 7,2 tỷ USD cho tham vọng tự chủ công nghệ (18 phút trước)
- Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh, tuyên truyền với xe cá nhân (22 phút trước)
- "Hộ linh tráng sĩ" bất ngờ thay bản dựng giữa lúc đang chiếu, chuyện hiếm ở rạp Việt (27 phút trước)
- Sáu trận động đất liên tiếp làm rung chuyển khu vực Măng Bút, trận mạnh nhất 4.0 độ (2 giờ trước)
- "Cây sào" cao gần 2m cùng ĐT U20 Việt Nam dự vòng loại châu Á 2027 (2 giờ trước)
- Tổng thống Trump dọa trừng phạt nữ nhà báo nổi tiếng (2 giờ trước)