-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thể thao
02/11/2017 22:22Ronaldo chỉ xứng danh Quả bóng vàng nửa mùa?
Rạng sáng 2/11, Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Champions League đạt đến cột mốc ghi 50 bàn thắng trên sân khách. Nhưng Real Madrid vẫn phải rời Wembley với thất bại muối mặt 1-3.
Bên cạnh pha lập công mang nhiều ý nghĩa danh dự, Ronaldo thi đấu không tệ trước Tottenham. Ngôi sao người Bồ Đào Nha sở hữu tỷ lệ chuyền chính xác 94%, tung ra 7 cú dứt điểm và 5 trong số đó đi trúng đích. Dẫu vậy, màn trình diễn ở lần trở lại xứ sở sương mù không thể khỏa lấp thực tế, CR7 đang thực sự sa sút.
Phong độ khó hiểu tại La Liga
Sau 4 vòng đầu phải ngồi ngoài vì án treo giò, Ronaldo trở lại trong sự kỳ vọng lớn lao của các Madridista. Nhưng đáp lại, ngôi sao 32 tuổi chỉ đóng góp vỏn vẹn 1 bàn thắng vào lưới Getafe ở vòng 8. Trước những đối thủ cũng thuộc dạng làng nhàng không kém như Betis, Alaves, Espanyol, Eibar hay Girona, chủ nhân của 4 danh hiệu Quả bóng vảng rơi vào cảnh “tịt ngòi” khó hiểu.
Chưa khi nào kể từ thời điểm đặt chân tới Bernabeu mùa hè 2009, Ronaldo lại cảm thấy bất lực đến thế. Ngọn lửa đam mê ghi bàn chưa tắt nhưng dường như cựu tiền đạo Manchester United đang đánh mất ít nhiều sự tự tin trước khung thành đối phương.
Theo thống kê, Ronaldo đã tung ra tổng cộng 39 cú sút từ đầu mùa (sau 6 trận) song tỷ lệ trúng đích chỉ đạt 39% và tỷ lệ chuyển hóa thành cơ hội thành bàn thắng ở mức báo động 2,5%, thấp nhất trong số các chân sút đã ghi bàn ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Thậm chí, đã xuất hiện nhiều hơn những tình huống CR7 bỏ lỡ những cơ hội mười mươi, khiến ngay cả bản thân anh cũng không thể tin vào mắt mình.
Màn trình diễn quá đỗi nhạt nhòa của Ronaldo kéo theo thành tích tụt dốc không phanh của Real Madrid. Sau thất bại gây sốc 1-2 trước “tí hon” Girona ở vòng 10, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã để đại kình địch Barcelona bỏ xa tới 8 điểm. Cơ hội bảo vệ thành công ngôi vương La Liga vì vậy đang dần trở nên xa vời hơn với Kền kền trắng.
Trái ngược với phong độ tại La Liga, Ronaldo vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn rất ấn tượng ở đấu trường Champions League. Chỉ sau 4 trận đấu tại vòng bảng, chân sút người Bồ Đào Nha đã đóng góp tới 6 pha lập công, giúp Real tiến rất sát tấm vé dự vòng knock-out.
Các đối thủ tăng tốc
Nhưng Ronaldo không phải ngôi sao duy nhất thi đấu ổn định tại Champions League mùa này. Cả hai ứng viên nặng ký khác cho danh hiệu Quả bóng vàng 2017, Lionel Messi và Neymar cũng đang sở hữu những thống kê ấn tượng không kém, lần lượt 3 và 4 bàn thắng, đồng thời nhỉnh hơn CR7 về khả năng kiến tạo.
Không những thế, Messi và Neymar đều đang thi đấu rất vào phom ở đấu trường quốc nội. Cả hai thực sự trở thành nguồn cảm hứng giúp Barcelona và PSG bay cao trên đỉnh bảng La Liga và Ligue 1.
Tuy nhiên xét tổng thể, chỉ Messi mới thực sự là đối thủ đáng ngại nhất với Ronaldo trong cuộc đua đến danh hiệu cá nhân cao quý. Ngôi sao 30 tuổi tỏa sáng rực rỡ với 12 pha lập công, dẫn đầu danh sách ghi bàn tại La Liga, và liên tiếp thuyết phục người hâm mộ bằng những màn trình diễn siêu đẳng.
Trên bình diện quốc tế, Messi thậm chí còn gây tiếng vang lớn hơn khi một tay giúp Argentina vượt qua “cửa tử” để giành vé dự World Cup 2018. Cú hat-trick vào lưới Ecuador ở lượt trận cuối vòng loại khu vực Nam Mỹ đã thực sự xóa nhòa mọi lời chỉ trích nhắm vào Leo trước đó và biến anh trở thành một vị thánh sống trong mắt người dân xứ tango.
Ngược lên bờ bắc Đại Tây Dương, Bồ Đào Nha cũng vượt khó để có mặt tại Nga vào mùa hè năm sau. Tuy nhiên, ngôi sao sáng nhất của Seleccao, Ronaldo, lại im hơi lặng tiếng trong trận đấu được kỳ vọng sẽ sắm vai người hùng.
Quả bóng vàng khó thoát tay Ronaldo
Bất chấp phong độ sa sút thảm hại tại La Liga từ đầu mùa, danh hiệu Quả bóng vàng 2017 có lẽ vẫn khó thoát khỏi tay Ronaldo. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã có nửa năm 2017 vô cùng thành công khi liên tiếp tỏa sáng ở những trận đấu quan trọng giúp Real giành cú đúp danh hiệu La Liga và Champions League.
Đặc biệt tại đấu trường châu Âu, Ronaldo đã ghi tới 10 bàn thắng từ vòng tứ kết vào lưới Bayern Munich, Atletico Madrid và Juventus, góp công lớn biến Kền kền trắng trở thành đội bóng đầu tiên xóa bỏ “lời nguyền” – bảo vệ thành công danh hiệu Champions League. Trong khi Messi đã làm được gì ở thất bại thảm hại của Barca trước Juve tại tứ kết?
Không trực tiếp lập công ở trận đấu quyết định với Thụy Sỹ nhưng tấm vé dự World Cup 2018 của Bồ Đào Nha vẫn có dấu ấn rất lớn từ Ronaldo. Trong 32 bàn thắng đương kim vô địch châu Âu ghi được ở vòng loại, gần phân nửa thuộc về CR7 (15 pha lập công).
Chiến thắng tại giải thưởng The Best cách đây hơn 1 tuần như minh chứng cho sự thống trị của Ronaldo cho hạng mục cầu thủ hay nhất năm. Tuy nhiên, danh hiệu sẽ trở nên thuyết phục hơn với ngôi sao khoác áo Real nếu anh sớm tìm lại phong độ vốn có. Bằng không, tiếp tục thi đấu sa sút như hiện tại, CR7 sẽ xứng danh hơn với giải thưởng “Quả bóng vàng nửa mùa”.
Theo Thành Quảng (Tri Thức Trực Tuyến)
- Xe bán tải vượt ẩu đâm trực diện khiến 2 vợ chồng tử vong, ám ảnh câu nói thản nhiên của tài xế (18:10)
- Bắt quả tang 3 thanh niên làm điều đáng xấu hổ trong nhà nghỉ, 1 người nhảy từ tầng 2 để bỏ chạy (47 phút trước)
- Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm túi vàng 400 triệu đồng vào thùng rác: Sốc với hành động người nhặt (1 giờ trước)
- Buôn tiền lẻ dịp Tết chuyển sang chợ mạng: Giao dịch kín trong nhóm cư dân, phí đổi âm thầm leo thang (1 giờ trước)
- Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây (1 giờ trước)
- Bộ Tài chính đề xuất nới lỏng quy định về hóa đơn điện tử nhằm giải cứu hệ thống khỏi nguy cơ quá tải (2 giờ trước)
- Rạn nứt tại Al Nassr: Khi Ronaldo "nổi loạn" và kế hoạch đưa Mohamed Salah lên ngôi vương mới (2 giờ trước)
- Vừa khép lại tuổi công sở, nhiều cha mẹ đã bước thẳng vào “ca trực” trông cháu không lương (2 giờ trước)
- Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười (2 giờ trước)
- FBI đánh giá cao nỗ lực "quét sạch" tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia (3 giờ trước)