-
Mưa bão 2025: Diễn biến cực đoan, thêm 2-3 cơn bão sắp vào Việt Nam
-
"Tuyệt đối không để lọt người chạy chức, chạy quyền, cơ hội, bè phái vào Ban Chấp hành Trung ương"
-
Nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai bị bắt
-
Ùn tắc "ngộp thở" ở TPHCM: Nghìn người "chôn chân", xe máy rẽ hẻm tìm lối thoát
-
Triệu Vy bị tố dính líu đến vụ nam diễn viên 28 tuổi bị tra tấn đến chết?
-
Chồng mất 9 tháng đã có người đến hỏi cưới, bố mẹ chồng biết chuyện, thế là sóng gió nổi lên
-
Xót xa tang lễ 3 người bị bắn tử vong ở Đồng Nai, hàng xóm tiếc thương: "Tôi đã rất sốc và đau lòng"
-
Tổng Bí thư Tô Lâm sắp thăm Triều Tiên
-
Chị dâu đanh đá lười biếng nhưng lại có một "bài" khiến anh trai tôi chiều chị điên cuồng
-
Bóc hộp bánh Trung thu người yêu con trai biếu, cả gia đình bị sốc: Lời bao biện thật khó "nuốt trôi"
Thể thao
19/06/2016 13:17Ronaldo đá hỏng phạt đền, Bồ Đào Nha có nguy cơ bị loại sớm
![]() |
Ronaldo vượt qua đàn anh Luis Figo để trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha nhiều nhất với 128 trận khi bước vào cuộc đối đầu với Áo. Trong cột mốc trọng đại của sự nghiệp, Ronaldo đã có thể trở thành người hùng nhưng trái lại, đây là trận đấu đáng quên với siêu sao số một bóng đá đương đại.
Tình huống bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 78. Ronaldo bị Hinteregger kéo ngã trong vòng 16m50 và chính anh bước lên thực hiện quả phạt đền. Trên chấm 11 mét, Ronaldo đã đánh bại được thủ môn Robert Almer, người chơi xuất sắc trước đó, nhưng không thắng được cột dọc. Những gì đội trưởng Bồ Đào Nha làm được trong những phút còn lại chỉ là cú đánh đầu tung lưới Áo trong tư thế việt vị.
Trận hòa với Áo đẩy Bồ Đào Nha vào tình cảnh nguy hiểm tại Euro 2016. Đội bóng của Ronaldo đã rơi xuống vị trí thứ ba với vỏn vẹn hai điểm, xếp sau Hungary và Iceland. Ở lượt đấu cuối, Bồ Đào Nha phải gặp đội bóng đang chơi hay là Hungary, những người sẵn sàng chiến đấu cho một trận hòa là giành quyền đi tiếp.
Giống như trận đấu với Iceland, Bồ Đào Nha tiếp tục vấp phải sự chống cự từ hàng thủ số đông của Áo. Tuy nhiên trận đấu này chứng kiến số cơ hội nguy hiểm nhiều hơn hẳn tới từ Ronaldo và các đồng đội, mà chỉ nhờ sự xuất sắc của thủ thành Robert Almer và sự vô duyên từ các chân sút Bồ Đào Nha thì Áo mới giữ sạch lưới.
Áo mở màn trận đấu với cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Harnik đánh đầu cận thành đi chệch cột dọc. Tuy nhiên đó là pha bóng đáng chú ý nhất của các học trò HLV Marcel Koller trong hiệp một, trước khi chứng kiến Bồ Đào Nha kiểm soát thế trận. Các cơ hội liên tiếp tới với đội bóng áo bã trầu mà hai ngôi sao lớn nhất là Ronaldo và Nani đều phung phí.
Trong thế trận bị ép sân, thủ môn Almer chính là người hùng của Áo với hàng loạt tình huống cản phá thành công. Trong đó phải kể tới pha đối mặt của Nani, cú đánh đầu cận thành và tình huống sút xa trái phá của Ronaldo. Tuy nhiên trong hai tình huống Almer phải bó tay thì Nani đã đánh đầu trúng cột dọc còn Ronaldo đệm bóng ra ngoài ở tư thế trống trải.
Ronaldo rất muốn chứng tỏ bản thân ở trận đấu này, không chỉ bởi đây là ngày anh phá kỷ lục khoác áo Bồ Đào Nha mà gỡ lại danh dự sau khi chê Iceland là "đội bóng nhược tiểu". Ronaldo trở thành mục tiêu chỉ trích và chỉ có màn trình diễn chói sáng mới xua tan đi điều này. Ngôi sao 31 tuổi chăm chỉ dứt điểm nhưng không mang lại kết quả cụ thể là bàn thắng. Ngay cả khi được trao cơ hội tốt nhất trên chấm phạt đền thì Ronaldo lại khiến tất cả thất vọng.
Thất bại trên chấm 11 mét còn khiến Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên đá hỏng phạt đền cho Bồ Đào Nha tại các giải đấu lớn (không tính sút luân lưu). Ronaldo cũng phải hoãn cơ hội ăn mừng là cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại bốn kỳ Euro liên tiếp.
![]() |
Ronaldo bước lên thực hiện phạt đền... |
![]() |
... đánh lừa được thủ môn Almer nhưng cú đá lại trúng cột dọc. Ảnh: Reuters. |
![]() |
Nỗi buồn của Ronaldo là niềm vui cho cầu thủ Áo. Ảnh: Reuters. |
Trong khi Ronaldo và Bồ Đào Nha tiếp tục màn trình diễn mờ nhạt thì Áo sống lại hy vọng đi tiếp sau trận hòa này. Ở trận đấu cuối, Áo chỉ phải gặp đối thủ ngang tầm là Iceland và một chiến thắng sẽ giúp họ có bốn điểm, nhiều khả năng giành vé đi tiếp với tư cách nhì bảng hoặc đội thứ ba có thành tích tốt.
Áo đã có cơ hội để ghi bàn ở đầu mỗi hiệp nhưng giành phần lớn thời gian để phòng ngự ở sân nhà. Điểm yếu của Áo vẫn là các chân sút thiếu sắc bén, không tạo ra sự đột phá mỗi khi phản công. Tuy nhiên ở trận đấu cuối cùng, trước đối thủ Iceland cũng cần chiến thắng thì cơ hội để Áo tận dụng sẽ nhiều hơn.
Hai trận đấu cuối bảng F sẽ diễn ra vào ngày 22/6 tới đây.
Đội hình xuất phát
Bồ Đào Nha: Patricio; Vierinha, Pepe, R.Carvalho, Guerreiro; Moutinho, Gomes, W.Carvalho; Nani, Quaresma, Ronaldo.
Áo: Almer; Klein, Hinteregger, Prodl, Fuchs; Harnik, Baumgartlinger, Islanker, Alaba, Sabitzer; Arnautovic.








- Đặt một tờ giấy trong tủ lạnh, mỗi năm có thể tiết kiệm cả triệu đồng! (13:49)
- Mưa bão 2025: Diễn biến cực đoan, thêm 2-3 cơn bão sắp vào Việt Nam (13:47)
- Hóa ra bạn chỉ dùng 10% sức mạnh camera iPhone, còn lại đang trả thêm tiền vô ích (13:46)
- Triệu hồi hơn 21 ngàn xe Ford tại Việt Nam do lỗi camera lùi (13:42)
- "Tuyệt đối không để lọt người chạy chức, chạy quyền, cơ hội, bè phái vào Ban Chấp hành Trung ương" (13:39)
- Sốc: UEFA đàm phán để sáp nhập Champions League và Super League (13:38)
- Đám cưới đang diễn ra thì mái nhà đổ sập, nhiều quan khách ngay lập tức nhập viện (13:34)
- Khánh Vân mang thai con đầu lòng? (13:33)
- Nghi phạm giết 3 người ở Đồng Nai khai "thực hiện nhiệm vụ game giao" (13:32)
- Lời khai của người phụ nữ lái xe tốc độ cao, tông tử vong chủ tịch xã rồi rời khỏi hiện trường (2 giờ trước)




