Thể thao
23/09/2016 08:25Ronaldo được bầu làm trung phong hay nhất mọi thời đại
Trong cuộc bình chọn do trang Goal tổ chức, danh thủ Brazil, Ronaldo giành danh hiệu tiền đạo mang áo số 9 hay nhất lịch sử bóng đá.
![]() |
Ronaldo luôn là nỗi ám ảnh cho mọi hàng thủ đối phương. Ảnh: Reuters. |
Gabriel Batistuta, "Vua sư tử" người Argentina, xếp thứ ba. Trong khi đó, cựu tiền đạo nổi tiếng người Đức Gerd Muller xếp thứ tư. Tiếp theo là các danh thủ Eusebio, Ferenc Puskas và George Weah.
Trong bóng đá, áo số 9 thường dành cho cầu thủ đá ở vị trí trung phong. Đây cũng là điều lý giải tại sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, hai cầu thủ mang áo số 7 và số 10, vắng mặt trong cuộc bình chọn.
Bằng lối chơi kỹ thuật và khả năng đi bóng lắt léo, Ronaldo từng cuốn hút nhiều thế hệ khán giả suốt giai đoạn 1996-2004. Cựu danh thủ này cũng từng chơi cho nhiều CLB lớn như Barca, Inter, Real và AC Milan.
Trên phương diện cá nhân, Ronaldo đã có hai lần giành Quả Bóng Vàng. Đi kèm là 352 bàn thắng trong 518 trận ở cấp CLB. Với tuyển Brazil, Ronaldo có chức vô địch World Cup 2002 và hai Copa America 1997, 1999.
Theo Kim Thành (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục








-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
-
Nhiều chuyến bay không thể cất - hạ cánh ở Nội Bài, Cát Bi (19/07)
-
Mưa to, gió lớn ở Hà Nội và nhiều địa phương phía Bắc có phải do ảnh hưởng bão số 3? (19/07)
-
Clip hiện trường vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long khiến hàng chục người chết và mất tích (19/07)
Bài đọc nhiều




