Cristiano Ronaldo một lần nữa khẳng định sức ảnh hưởng toàn cầu khi được mời tham dự buổi đón tiếp chính thức tại Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành những lời đề cao pha lẫn hài hước dành cho siêu sao bóng đá này, tiết lộ câu chuyện về cậu con trai.
19-1763523861-ronaldo-duoc-tong-thong-trump-danh-nhung-loi-co-canh.jpg
Sự xuất hiện của Ronaldo, một trong những biểu tượng thể thao lớn nhất hành tinh, tại Nhà trắng được kỳ vọng tạo điểm nhấn cho chiến dịch chuẩn bị của Mỹ trước World Cup.

Sáng 19/11 (giờ Mỹ), siêu sao Cristiano Ronaldo đã có mặt tại Nhà Trắng trong khuôn khổ buổi đón tiếp Tổng thống Donald Trump gặp Thái tử Saudi Arabia, Mohammed bin Salman. Ronaldo cùng nhóm cầu thủ đang thi đấu tại giải Saudi Pro League đã có vinh dự góp mặt trong sự kiện này.

Theo tường thuật của Fox News, Tổng thống Trump đã không ngần ngại dành những lời "có cánh" cho CR7 ngay trước đông đảo quan khách và các nhà ngoại giao.

"Các vị biết không, con trai tôi là một fan cuồng của Cristiano Ronaldo. Chúng ta có Ronaldo ở đây hôm nay!", ông Trump tuyên bố.

Không dừng lại ở đó, Tổng thống Mỹ còn hài hước chia sẻ rằng: "Tôi nghĩ giờ đây con trai tôi sẽ tôn trọng bố nó hơn một chút vì tôi giới thiệu nó với Ronaldo. Cảm ơn Cristiano vì đã đến, đây thực sự là một vinh dự lớn!".

Sự hiện diện của ngôi sao 40 tuổi tại Nhà Trắng một lần nữa chứng minh sức ảnh hưởng của anh đã vượt xa khuôn khổ sân cỏ. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Ronaldo đang giữ vai trò đại sứ cho bóng đá Saudi Arabia, kể từ khi anh chuyển đến câu lạc bộ Al Nassr vào cuối năm 2022.

Trước đó, siêu sao người Bồ Đào Nha từng gửi tặng Tổng thống Trump chiếc áo đấu có chữ ký cùng thông điệp đầy ý nghĩa: "Tổng thống Donald J. Trump, chơi bóng vì hoà bình". Trong cuộc trao đổi, Ronaldo đã bày tỏ mục tiêu của anh là thúc đẩy thông điệp hòa bình toàn cầu và coi Tổng thống Trump là người có thể tạo ra sự khác biệt.

Theo PV (SHTT)