-
Bi kịch tuổi xế chiều của "ông hoàng phim nhựa": Yêu 12 bóng hồng, cuối đời cô độc, suy kiệt, bị vợ cắt đứt liên lạc với con gái -
Nhân viên thú y giả bác sĩ ngoại, biến quán cắt tóc thành phòng khám "chuẩn Hàn" -
Tử vi thứ 6 ngày 14/11/2025 của 12 con giáp: Mão cực vượng, Tị đi lùi -
Cận cảnh ngôi nhà hình tam giác với thiết kế độc đáo, đẹp mãn nhãn giữa trung tâm sầm uất gây sốt -
Danh tính hot girl pickleball khiến tất cả không thể rời mắt, thua hoa hậu mỗi vương miện -
Ông Nguyễn Xuân Lưu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội -
Hàng trăm thùng tài liệu được đưa ra khỏi thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà Nội -
Clip vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện trên biển Cà Mau -
Lâm Đồng: Công an thông tin nóng việc trích xuất camera vụ người đàn ông rơi từ tầng cao khách sạn -
Công an phong tỏa, kiểm tra biệt phủ 4.000m² của chủ thẩm mỹ viện Mailisa
Thể thao
12/12/2019 14:22Ronaldo ghi bàn, Juventus thắng Bayer Leverkusen
Dù đã chắc chắn giành vé dự knock-out Champions League với tư cách nhất bảng D nhưng Juventus vẫn tung ra đội hình khá mạnh, bao gồm nhiều cầu thủ ngôi sao như Ronaldo, Gonzalo Higuain hay Miralem Pjanic.
Tuy vậy, dàn hảo thủ của Juventus vấp phải sự chống đỡ quyết liệt từ phía đội chủ nhà. Bước vào trận đấu này, Bayer Leverkusen vẫn còn chút hy vọng dự knock-out mong manh bởi nếu đại diện Đức đánh bại thầy trò HLV Maurizio Sarri và Atletico Madrid không thắng Lokomotiv Moscow thì họ sẽ giành ngôi nhì bảng.
Có lẽ vì lý do này mà Leverkusen nhập cuộc rất quyết tâm, tạo ra thế trận thậm chí có phần lấn lướt với thời gian kiểm soát bóng (57%) và số lần dứt điểm (10) trội hơn so với ĐKVĐ Serie A (chỉ dứt điểm được đúng 3 lần trong hiệp 1). Dù vậy, các cầu thủ đội chủ nhà tỏ ra vô duyên trước khung thành thủ môn Gianluigi Buffon và không thể có bàn thắng vượt lên dẫn trước.
Ở thời điểm này, Atletico Madrid đã kết thúc hiệp 1 với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền của Joao Felix. Đội bóng Tây Ban Nha còn được hưởng một quả phạt đền ngay ở phút thứ 3, nhưng Kieran Tripper đá hỏng. Phút 26, Alvaro Morata đưa được bóng vào lưới, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng sau khi xem xét lại tình huống trên màn hình VAR.
Đầu hiệp hai, thầy trò HLV Diego Simeone chấm dứt mọi hy vọng của Bayer Leverkusen khi ghi bàn nhân đôi cách biệt nhờ công của Felipe. Lúc này, các cầu thủ Bayer Leverkusen biết rõ cơ hội đi tiếp gần như không còn, và không tạo ra những pha tấn công đầy nỗ lực như trong hiệp 1.
Trong khi đó, Juventus đẩy nhanh nhịp độ trận đấu với nhiều pha hãm thành nguy hiểm. Phút 75, Cristiano Ronaldo ghi bàn mở tỷ số bằng pha đệm bóng quen thuộc sau khi Dybala băng xuống tạt bóng vào vòng cấm cho anh.
Tới cuối trận, Gonzalo Higuain ấn định chiến thắng 2-0 cho Juventus bằng pha dứt điểm gọn gàng vào góc gần, cũng từ một pha kiến tạo của Dybala.
Với kết quả này, Juventus và Atletico Madrid giành vé vào vòng knock-out, trong khi Leverkusen phải xuống chơi ở Europa League.
Văn Cơ (SHTT)
- Bi kịch tuổi xế chiều của "ông hoàng phim nhựa": Yêu 12 bóng hồng, cuối đời cô độc, suy kiệt, bị vợ cắt đứt liên lạc với con gái (07:33)
- Nhân viên thú y giả bác sĩ ngoại, biến quán cắt tóc thành phòng khám "chuẩn Hàn" (07:20)
- Lầu Năm Góc đề xuất Tổng thống Trump các phương án quân sự, bao gồm cả tấn công trên bộ vào Venezuela (07:05)
- Dự báo thời tiết 14/11/2025: Miền Bắc rét run 13 độ vào đêm, Hà Nội trải qua ngày nắng hanh với biên độ nhiệt cực lớn (07:01)
- Kiệt sức trong kỳ thi đại học kéo dài hơn 12 tiếng của học sinh khiếm thị Hàn Quốc (1 giờ trước)
- Vợ chồng ngủ riêng sau một năm cưới: “Ly thân tình dục” nhưng không rạn nứt (1 giờ trước)
- Bồ Đào Nha thua thảm trong ngày Ronaldo nhận thẻ đỏ (1 giờ trước)
- Giá nhà ở xã hội Hà Nội leo thang gấp 5 lần, nhiều nơi vượt mốc 70 triệu đồng/m2 (1 giờ trước)
- 4 lưu ý quan trọng khi ăn sáng với bún, phở (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 14/11/2025 (1 giờ trước)