-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Thể thao
20/06/2021 06:06Ronaldo ghi bàn mang tính lịch sử, Bồ Đào Nha vẫn thua tan nát trước Đức
Thất bại 0-1 trước Pháp ở trận ra quân khiến tuyển Đức bị dồn vào chân tường trong cuộc đọ sức đỉnh cao khác với Bồ Đào Nha. Dù chịu rất nhiều sức ép, HLV Joachim Loew ít nhiều gây bất ngờ khi vẫn giữ nguyên đội hình xuất phát để đối đầu đương kim vô địch châu Âu.
Nhập cuộc với khí thế hừng hực, tuyển Đức nhanh chóng dồn ép và tạo ra rất nhiều sóng gió về phía cầu môn đối diện. Nhưng khi các chân sút đội chủ nhà chưa kịp tận dụng cơ hội để chuyển hoá thành bàn thắng, mành lưới của thủ thành Neuer bất ngờ rung lên ở phút 15.

Từ pha phản công mẫu mực, Bernardo Silva bấm bóng chuẩn xác để Diogo Jota phá bẫy việt vị thoát xuống. Tiền đạo thuộc biên chế Liverpool không dứt điểm ngay ở thế đối mặt với Neuer mà gạt bóng "dọn cỗ" để Ronaldo dễ dàng mở tỷ số.
Pha lập công giúp CR7 chính thức san bằng kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất (19 bàn) ở 2 giải đấu lớn, Euro và World Cup, với huyền thoại người Đức, Miroslav Klose. Nhưng niềm vui ấy của Ronaldo cũng chẳng thể giúp Bồ Đào Nha thoát khỏi một trận thua "vỡ mặt".
Đứng trước nguy cơ nhận thất bại thứ 2 và có thể sớm nói lời chia tay Euro 2020, tuyển Đức càng chơi quyết tâm hơn. Liên tiếp ở các phút 35 và 39, những miếng đánh vào vị trí nách hàng phòng ngự Bồ Đào Nha được đội chủ nhà tận dụng triệt để vượt lên. Khá trùng hợp khi cả 2 bàn thua của đội khách để đến từ những pha phản lưới của Ruben Dias và Raphael Guerreiro.

Giờ nghỉ giữa hiệp cũng không giúp Bồ Đào Nha thay đổi cục diện trên sân. Hàng phòng ngự mơ ngủ, tiền vệ nhạt nhoà và hàng công đói bóng khiến Seleccao còn phải nhận thêm 2 bàn thua nữa ở các phút 51 và 62. Trong cả 2 bàn thắng của Havertz và Gosens, tuyển Đức đều ghi bàn dễ dàng, như đá tập.
Những nỗ lực muộn màng chỉ giúp Bồ Đào Nha tìm được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 của Jota ở phút 67, sau đường kiến tạo của Ronaldo.
Thất bại 2-4 khiến Bồ Đào nha phải "tử chiến" với tuyển Pháp ở lượt trận cuối. Trong khi chiến thắng ấn tượng giúp thầy trò HLV Joachim Loew như trút được gánh nặng trên vai và sẽ tự tin hơn khi tiếp đón đội bóng yếu nhất bảng Hungary.
*Đội hình xuất phát:
+ Đức: Neuer (c), Ginter, Hummels, Ruediger, Kimmich, Kroos, Guendogan, Gosens, Havertz, Mueller, Gnabry.
+ Bồ Đào Nha: Patricio, Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro, Danilo, Carvalho, B. Silva, Fernandes, Jota, Ronaldo (c).


Theo Thành An (Trí Thức Trẻ)








- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (20:35)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (48 phút trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (52 phút trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (57 phút trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (1 giờ trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (1 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường (1 giờ trước)
- Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước (1 giờ trước)
- Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu (1 giờ trước)




