-
Airbus và Air France bị kết tội ngộ sát sau vụ rơi máy bay khiến 228 người chết -
Quá khứ khó tin của sư thầy nghi đánh shipper đến gục ở chùa, chủ tịch xã tuyên bố sẽ xử nghiêm -
3 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở mỏ đá ở Thanh Hóa đều là lao động nghèo, vừa đi làm chưa đầy 1 tháng -
Hà Nội: Người không nhận nhà tái định cư được mua nhà ở xã hội -
3 giây sinh tử của con nhỏ và bài học xương máu thức tỉnh mọi bậc phụ huynh -
Đường lên Tam Đảo bị sạt lở sau mưa lớn, công an phát cảnh báo khẩn tới người dân -
Công an thông tin vụ shipper và sư thầy ẩu đả tại chùa, nguyên nhân từ đâu? -
Bạn trai liên tục né chuyện cưới dù sở hữu nhà tiền tỷ, cô gái bật khóc khi biết nguyên nhân thật sự -
Bảng giá vàng hôm nay 22/5: Vàng miếng SJC nhẫn 9999 tăng "ác liệt" phiên sáng, người mua 'trở tay không kịp' -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Thái Lan
Thể thao
02/11/2018 21:58'Ronaldo là kẻ hèn nhát vô ơn, không đủ tư cách chỉ trích Real'
ABC.es là tờ thân Real Madrid nổi tiếng tại Tây Ban Nha. Bài viết chỉ trích của Jose Sanchez cũng được đăng dưới dạng blog thể hiện quan điểm cá nhân. Jose Sanchez dùng ngôi "tôi" để nói về chính mình và Real Madrid. Zing.vn lược dịch và gửi tới độc giả góc nhìn này.
Cristiano Ronaldo một lần nữa cho tất cả thấy rõ cái tôi ích kỷ nguyên thủy của con người mình - thứ luôn khiến anh ta phải đau đầu từ khi còn là cậu nhóc.
Đứa trẻ - người đàn ông - ngôi sao này luôn nghĩ cầu thủ quan trọng nhất trên sân chính là anh ta. Dù trận chung kết Champions League được định đoạt bởi Sergio Ramos hay Bale, Ronaldo vẫn luôn nghĩ anh ta là số 1.
Khi giành các danh hiệu, anh ta chỉ nghĩ về bản thân, không bao giờ ca ngợi Real Madrid, chỉ hướng về gia đình đang ngồi trên khán đài. Đó là sự ích kỷ nguyên thủy. Chủ nghĩa cá nhân một lần nữa được chứng minh khi buộc tội Chủ tịch Perez chỉ coi anh ta như là một thương vụ kinh doanh.
Đó là những điều mà bây giờ Ronaldo mới nói sau khi ra đi. Nếu có nhân cách - điều mà tôi hết sức nghi ngờ - anh ta có thể nói như vậy khi mà còn thi đấu cho CLB giúp mình giàu có trong suốt một thập kỷ.
Nếu có nhân cách - điều mà một lần nữa tôi vô cùng nghi ngại - anh ta có thể nói như vậy khi là cầu thủ được trả lương cao nhất trong lịch sử của CLB. Nhưng không, bây giờ Ronaldo mới nói ra điều ấy. Chúng tôi có thể nói điều ngược lại. Chính anh ta xem Tây Ban Nha là một nơi để kiếm tiền.
Ronaldo đã đến với Real Madrid vì thấy đó là nơi có thể hốt bạc. Không cần tỏ ra lịch sự, kể từ ngày đầu tiên ở đây, anh ta đã bắt đầu đòi hỏi. Số tiền anh ta vòi vĩnh mỗi năm lại một tăng lên.
Năm 2011, những căng thẳng lớn bắt đầu khi anh ta đến văn phòng của ngài chủ tịch vào ngày 2/9. Anh ta nói rằng nhận được lời đề nghị trị giá 200 triệu euro mỗi năm từ PSG và muốn ra đi.
Ngài chủ tịch nói với Ronaldo rằng điều khoản giải phóng hợp đồng là 1 tỷ euro và nếu muốn ra đi, anh ta sẽ phải mang lại 1 tỷ euro cho Real. Tình trạng đòi hỏi tiền bạc này được "lặp đi lặp lại" kể từ lúc đó.
Việc gia hạn hợp đồng vào năm 2014 khá khó khăn. Ronaldo luôn gây sức ép tới ban lãnh đạo bằng những phát biểu trên báo chí. Cao trào là khi PSG chiêu mộ Neymar với mức phí kỷ lục thế giới 222 triệu euro, kèm lương 37 triệu euro mỗi năm. Ronaldo chỉ mất đúng 10 phút để đến phòng của Chủ tịch Perez và đòi đãi ngộ tương tự.
Ngài chủ tịch nói rằng Ronaldo vừa mới gia hạn hợp đồng 7 tháng trước và kiếm được 24 triệu euro mỗi năm. Đó là số tiền lớn, mức lương cao nhất thế giới cho đến khi PSG phá vỡ mọi kỷ lục trên thị trường chuyển nhượng.
Cuối cùng, mùa hè 2018, vào ngày 1/7, Florentino Perez đã sẵn sàng ký hợp đồng 3 năm với một cầu thủ 33 tuổi, kèm mức lương 30 triệu euro mỗi năm. Tuy nhiên, Ronaldo ra đi vì nghĩ rằng mình bị đối xử tệ bạc. Anh ta đã muốn mức lương 30 triệu euro mỗi năm ngay từ lúc Neymar kiếm được 37 triệu euro mỗi năm.
Bây giờ, Ronaldo đã ra đi và phát ngôn như kẻ hèn nhát. Nhưng có những điều nên được nói ra để mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Ronaldo ra đi vì Hacienda (Bộ Tài chính Tây Ban Nha) xác nhận anh ta trốn thuế.
Ronaldo không thể nói rằng bản thân không biết gì về chuyện này. Điều đó là không thể chấp nhận. Ronaldo biết rằng bản quyền hình ảnh đã được trả ở Quần đảo Virgin thuộc Anh, nơi không thuộc về Tây Ban Nha. Anh ta không thể chơi trò giả câm giả điếc. Leo Messi và Cristiano Ronaldo, đều bị săn đuổi bởi Bộ Tài chính.
Ronaldo gọi chúng tôi là những “kẻ ngu ngốc người Tây Ban Nha”. Hacienda đã bắt thóp được anh ta. Làm ơn đừng giả vờ là kẻ ngây thơ vô tội. Anh ta biết rõ mọi thứ và tệ hơn nữa, đã yêu cầu Real Madrid có những “điều chỉnh đặc biệt về chính trị” để tránh bị tấn công bởi Bộ Tài chính. Real nói với anh ta bằng những lời lẽ “nhẹ nhàng” rằng Tây Ban Nha không phải là hãng thời trang, ở đây có Luật pháp và Hiến pháp.
Real đã giới thiệu tất cả luật sư giỏi nhất cho Ronaldo, nhưng những gì mà anh ta không bao giờ làm là đi đến gặp các chính trị gia hay bất kỳ cơ quan pháp lý nào để sửa chữa những sai lầm tài chính đã cam kết.
Ronaldo cuối cùng ra đi tới Italy, muốn được đối xử đặc biệt, và anh ta không có được điều đó. Ronaldo, luôn là kẻ ích kỷ kiêu ngạo. Bây giờ điều này lần nữa được chứng minh qua biểu hiện, rằng đáng lẽ danh hiệu Quả bóng vàng phải được trao cho anh ta vì là người hay nhất trên thế giới.
Điều tồi tệ nhất đối với Ronaldo là trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Real Madrid và ra đi bằng cửa sau, mà không có tình cảm của người hâm mộ.
Ronaldo chưa bao giờ giành được tình yêu của bất kỳ ai. Là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Real, nhân vật tuyệt vời bên cạnh Alfredo Di Stefano, nhưng anh ta không để lại dấu ấn nào cho CLB, không gây ấn tượng với các Madridista.
Thay đổi tên đi Ronaldo. Hãy đổi Cristiano thành cái tên mang ý nghĩa “tiền”. Hãy xem bản thân mình là kẻ kinh doanh đã nghĩ Real là doanh nghiệp. Anh ta thu thập mọi thứ qua các công ty, không nhận được lương cá nhân, bởi vì anh ta không phải là người, là một doanh nghiệp . Và hèn nhát. Và vô ơn. Khi ra đi, anh ta quay lại cắn vào tay những người đã cho miếng cơm và giúp anh ta giàu có trong 9 năm qua.
Hành động chỉ trích công khai đối với ngài chủ tịch thật đáng xấu hổ. Ronaldo buông lời chỉ trích khi đã ra đi. Anh ta hẳn thông minh, chỉ trích khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Làm củi đốt từ cây đã bị chặt là quá dễ.
Ronaldo, cầu thủ ghi bàn xuất sắc trong lịch sử Real Madrid, đã tự mình đóng cánh cửa với "Los Blancos."
Theo Nhật Anh (Tri Thức Trực Tuyến)
- "Vua xe ga" 175cc mới chính thức ra mắt giá 70 triệu đồng: Thiết kế nét hơn Honda Air Blade và Vario (11:24)
- Airbus và Air France bị kết tội ngộ sát sau vụ rơi máy bay khiến 228 người chết (11:17)
- Nghi vấn chị gái Michael Jackson và rapper đình đám góp mặt trong siêu phẩm mới của Sơn Tùng M-TP (11:03)
- Streamer Minecraft 81 tuổi bị cảnh sát bao vây lúc nửa đêm, bất ngờ lý do (11:02)
- Quá khứ khó tin của sư thầy nghi đánh shipper đến gục ở chùa, chủ tịch xã tuyên bố sẽ xử nghiêm (38 phút trước)
- Cuộc chiến Iran: Mỹ tổn thất hàng chục máy bay quân sự đắt giá với thiệt hại hàng tỷ USD (40 phút trước)
- 3 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở mỏ đá ở Thanh Hóa đều là lao động nghèo, vừa đi làm chưa đầy 1 tháng (46 phút trước)
- Đề xuất mới về thuế thu nhập cá nhân: Thu nhập vãng lai từ 5 triệu đồng/lần có thể bị khấu trừ 10% (1 giờ trước)
- Pha lùi xe hiểm hóc trước cổng bệnh viện và phản ứng bất ngờ của nữ tài xế (1 giờ trước)
- Kỳ tích của nữ sinh 18 tuổi tại Hà Nội: Xuất sắc chinh phục ngành Luật tại cả 3 "ông lớn" đại học Trung Quốc (1 giờ trước)