-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
07/12/2022 14:30Ronaldo lầm lũi rời sân trong lúc các cầu thủ Bồ Đào Nha ăn mừng chiến thắng
Cụ thể, Cristiano Ronaldo bày tỏ sự hân hoan của mình bằng cách chạy đến chỗ Goncalo Ramos và sau đó là Pepe để chia vui sau khi bộ đôi này ghi hai bàn giúp Bồ Đào Nha dẫn trước Thụy Sỹ 2-0 ở vòng 1/8 World Cup 2022.
Đây là điều khá đáng ngạc nhiên bởi với việc phải ngồi dự bị, ai cũng nghĩ Ronaldo sẽ mặc kệ hoặc chỉ chia vui với Ramos cho có lệ. Ngược lại, Ronaldo và nhiều đồng đội đang ngồi bên ngoài đường piste đã lao rất nhanh tới để ăn mừng với Ramos. Ronaldo trông rất vui mừng cho Ramos khi anh ôm đồng đội trẻ thật chặt trước khi quay trở lại băng ghế dự bị.
Trong ngày đảm nhận vai trò tiền đạo cắm thay CR7, Ramos chơi thăng hoa không ngờ. Đá như lên đồng, cầu thủ của Benfica hoàn tất hat-trick và có 1 kiến tạo. Ba bàn thắng còn lại của Seleccao được ghi do công của Pepe, Guerreiro và Leao. Chung cuộc, Bồ Đào Nha thắng Thụy Sỹ với tỷ số 6-1.

Trở lại câu chuyện của Ronaldo. Đến khi Pepe lập công nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐT Bồ Đào Nha, Ronaldo cũng tái hiện hình ảnh tương tự như từng làm với Ramos. Anh chạy đến ăn mừng với người đồng đội cũ ở Real. Xem ra, Ronaldo đã phần nào chấp nhận việc anh dự bị là tốt cho đội nhà trong hành trình săn tìm chức vô địch World Cup đầu tiên trong lịch sử.
Bản thân Ronaldo cũng được đưa vào sân ở phút 74 nhưng không để lại nhiều dấu ấn ngoài một bàn thắng bị từ chối. Sau trận đấu, nhiều máy quay truyền hình đã bắt gặp Ronaldo lầm lũi đi thẳng vào đường hầm SVĐ Lusail, trong khi các đồng đội vẫn đang ở lại để tri ân CĐV.


Theo Duy Hồng (Bongdaplus.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




