Trong một ngày thi đấu dưới sức, Cristiano Ronaldo không chỉ gây thất vọng với pha bỏ lỡ khó tin mà còn trở thành tâm điểm của những sự châm biếm khi Al-Nassr nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Rạng sáng ngày 3/1, chuỗi thăng hoa của Al-Nassr đã chính thức dừng lại trong một trận đấu mà thủ quân của họ Cristiano Ronaldo hoàn toàn mất tích. Ngay từ hiệp một, siêu sao người Bồ Đào Nha đã bộc lộ dấu hiệu mệt mỏi với những bước chạy nặng nề, dễ dàng bị hàng phòng ngự đối phương phong tỏa.

Điểm nhấn đáng quên nhất đến vào hiệp hai khi Al-Nassr đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Trong một tư thế thuận lợi ngay sát khung thành, thay vì cú dứt điểm chuẩn xác thường thấy, CR7 lại có pha xử lý lóng ngóng để bóng trôi khỏi tầm kiểm soát một cách đáng tiếc vào tay thủ môn Al-Sanbi.

Pha hỏng ăn khó tin này đã thổi bùng sự phấn khích của các cổ động viên Al-Ahli. Trên khán đài, hàng nghìn người đã đồng loạt thực hiện động tác giả vờ khóc để chế nhạo tiền đạo 39 tuổi.

Nhiều ý kiến cho rằng đây chính là dấu hiệu của sự sụp đổ về mặt phong độ do gánh nặng tuổi tác. Một số CĐV thậm chí còn bình luận cay nghiệt: "Al-Nassr chẳng khác nào chơi chấp người khi Ronaldo mất hút trong những trận cầu đinh."

Trái ngược hoàn toàn với sự im hơi lặng tiếng của Ronaldo, Ivan Toney bên phía Al-Ahli đã có một ngày thi đấu rực sáng với cú đúp đẳng cấp. Dù Al-Nassr đã nỗ lực đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỉ số 2-2, nhưng cú dứt điểm định đoạt của Merih Demiral ở phút 60 đã chính thức nhấn chìm mọi hy vọng của đội khách.

Thất bại 2-3 này không chỉ chấm dứt chuỗi 10 trận thắng liên tiếp của Al-Nassr mà còn khiến họ đối mặt với nguy cơ bị Al-Hilal bỏ xa trong cuộc đua vô địch.

TN (SHTT)