Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

Ronaldo nổi cơn lôi đình, lên tiếng đáp trả vì tên tuổi bị lấy ra làm trò đùa

Cristiano Ronaldo đã buộc phải lên tiếng sau khi ít ngày qua, tên tuổi của anh tràn ngập trên các mặt báo về việc có thể chia tay Juventus hè này, trong đó có tin đồn về việc trở lại khoác áo Real Madrid.

Những ngày qua, báo chí Tây Ban Nha đã đồn thổi về việc HLV Carlo Ancelotti đang nỗ lực để đưa tiền đạo người Bồ Đào Nha trở lại Real Madrid ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Ronaldo lên tiếng cực gắt sau khi nằm không cũng dính những tin đồn thiếu tôn trọng, nghe mà thấm từng câu từng chữ - Ảnh 2.

Thậm chí, HLV Ancelotti đã bắt đầu liên hệ với Juventus để xúc tiến thương vụ này. Tuy nhiên, chiến lược gia 62 tuổi người Italia vẫn chưa bàn với chủ tịch Real Florentino Perez.

Trong khi đó, truyền thông Italia thì cho rằng người đại diện của Ronaldo đã tự ứng cử thân chủ cho Man City, đội bóng đang gấp rút tìm kiếm một cỗ máy săn bàn.

Juventus cũng sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho Ronaldo với giá 30 triệu euro. "Bà đầm già thành Turin" muốn chia tay Ronaldo cắt giảm 30 triệu euro lương mỗi mùa của cầu thủ này, qua đó có ngân sách làm mới đội hình. Mục tiêu của họ là Manuel Locatelli và Miralem Pjanić.

Ronaldo, vì vậy, tỏ ra gay gắt và phủ nhận mọi tin đồn chuyển nhượng. điều này đồng nghĩa với việc siêu sao Bồ Đào Nha vẫn toàn tâm toàn ý cống hiến cho Juventus thay vì ra đi ở hè 2021.

Lược dịch bài đăng của Ronaldo

"Bất kỳ ai biết tôi đều hiểu rằng tôi tập trung vào công việc của mình như thế nào. Nói ít và làm nhiều, đó là tôn chỉ của tôi kể từ những ngày đầu. Tuy nhiên, chứng kiến những gì nói và viết về tôi suốt những ngày qua, tôi buộc phải lên tiếng.

Hơn cả sự thiếu tôn trọng với tôi dưới tư cách một người đàn ông và một cầu thủ, đó là khi một số cơ quan truyền thông đồn đoán về tương lai của tôi. Việc này gây ảnh hưởng tới các đội bóng liên quan, cũng như nhân viên và các cầu thủ.

Câu chuyện của tôi tại Real Madrid đã được lưu lại, bằng những câu từ và con số, bằng những danh hiệu và phần thưởng, bằng những kỷ lục và lời ngợi khen. Những điều này đã được ghi dấu trên sân Bernabeu cũng như trong tâm trí của các fan.

Ngoài những gì đạt được, tôi còn nhớ trong suốt 9 năm, bản thân đã có mối liên kết đặc biệt với 'merengue afición' (một từ để chỉ fan hâm mộ của đội bóng). Những thứ này, đến nay tôi vẫn còn lưu giữ và trân trọng. Tôi hiểu rằng những fan Real Madrid chân chính luôn có tôi trong trái tim của họ. Và tôi cũng luôn lưu giữ họ trong tâm trí.

Trong nhiều bài đăng gần đây tại Tây Ban Nha, có rất nhiều thông tin và câu chuyện liên quan tới tôi cùng các CLB ở những giải đấu khác nhau. Nhưng không ai trong số họ nghĩ đến việc xác minh sự thật.

Hôm nay, tôi lên tiếng để nói rằng tôi không cho phép mọi người tiếp tục trêu đùa với tên tuổi của tôi nữa. Tôi sẽ tiếp tục tập trung vào sự nghiệp cũng như công việc của mình, chuẩn bị cho mọi thử thách sắp tới. Còn những thứ khác? Những thứ đó chỉ là những lời nói vô căn cứ mà thôi".

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)