Thể thao

Ronaldo & Perez: Nhún thì ở, chống thì đi

Báo chí Tây Ban Nha đang đồn đoán Cristiano Ronaldo sẽ rời Real Madrid khi mùa giải năm nay kết thúc. CR7 đã cống hiến cho “Kền kền trắng” rất nhiều, nhưng điều đó không đảm bảo việc anh sẽ gắn bó trọn quãng thời gian còn lại của nghiệp cầu thủ cho “Los Blancos”.

Báo chí Tây Ban Nha đang đồn đoán Cristiano Ronaldo sẽ rời Real Madrid khi mùa giải năm nay kết thúc. CR7 đã cống hiến cho “Kền kền trắng” rất nhiều, nhưng điều đó không đảm bảo việc anh sẽ gắn bó trọn quãng thời gian còn lại của nghiệp cầu thủ cho “Los Blancos”.

Trong những ngày qua, tương lai của Ronaldo ở Real bên cạnh vụ khủng bố đẫm máu phía ngoài sân Stade de France hay những chiếc vé cuối cùng dự VCK Euro 2016 sau loạt trận play-off là những vấn đề mà người hâm mộ bóng đá quan tâm.

Mối quan hệ của CR7 với Chủ tịch Florentino Perez đang dần xấu đi. Kể từ khi cập bến sân Bernabeu từ MU năm 2009 với giá kỉ lục khi đó là 80 triệu bảng, Ronaldo và Real đã gắn bó với nhau theo mối quan hệ “cộng sinh”, đôi bên cùng có lợi.

Siêu sao người Bồ Đào Nha trở thành một trong những chân sút vĩ đại nhất của “Kền kền trắng” với 326 bàn thắng trong 312 trận cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và giúp 7 danh hiệu, trong đó đáng kể nhất là chức vô địch La Liga mùa 2011/12 và Champions League mùa 2013/14.

Bản thân Ronaldo cũng đã giành đủ các danh hiệu cá nhân lớn như Quả bóng Vàng FIFA (2 lần), Chiếc giày Vàng châu Âu (3 lần) hay Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu (1 lần) khi khoác áo Real Madrid.

Có thể, Ronaldo là “một đại công thần” không thể thay thế ở đội bóng khác, nhưng với đội bóng của “ông trùm” Perez, mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Ronaldo đang không được lòng Chủ tịch Perez

Ronaldo không phải bản hợp đồng do Perez đưa về, cho dù anh đến Bernabeu khi vị chủ tịch này đã lên nắm quyền. Thực chất chính Ramon Calderon mới là người đã liên hệ mua CR7 từ MU. Trái lại, Bale là cầu thủ con cưng do Perez đem về, với mục tiêu thay thế siêu sao người Bồ về lâu dài.

Perez không thích những cầu thủ muốn gây ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ Real. Còn Ronaldo là một ví dụ điển hình cho mẫu cầu thủ như thế.

Với tiếng nói giàu sức nặng bậc nhất ở Bernabeu, CR7 từng công khai bày tỏ sự không hài lòng khi Real chia tay Angel Di Maria (tới MU), Xabi Alonso (sang Bayern Munich) và HLV Carlo Ancelotti phải ra đi mùa hè vừa qua để nhường chỗ cho Rafael Benitez – ông thầy mà Ronaldo không ưa nhưng lại là người do Perez mang về.

Gần đây, Ronaldo cũng rất khó chịu khi không một nhân vật chóp bu nào ở Real có mặt tại buổi lễ ra mắt phim tài liệu về cuộc đời mình diễn ra tại London. Được biết, BLĐ “Kền kền trắng” không tham dự buổi lễ này là bởi họ vẫn còn cay cú vụ CR7 dám tổ chức sinh nhật ngay sau thất bại nặng nề 0-4 trước "hàng xóm"Atletico mùa trước.

Ronaldo cũng đã có những hành động khiến Perez khó chịu khi công khai thân mật với HLV Laurent Blanc của PSG khi đội bóng nước Pháp đến Madrid làm khách ở vòng bảng Champions League mùa này.

Theo tờ L’Equipes (Pháp), CR7 đã nói với Blanc rằng “Tôi thích làm việc với ông”. PSG – đội bóng mà Blanc đang dẫn dắt đã từ lâu bày tỏ sự quan tâm tới Ronaldo. Mùa hè tới, Ronaldo sẽ 31 tuổi và không loại trừ khả năng “ông trùm” Perez sẽ bán anh nếu cảm thấy được giá để chiêu mộ một “con gà đẻ trứng vàng” khác trẻ trung và biết nhún mình hơn CR7.

Không dưới 1 lần Chủ tịch Flo Perez đăng đàn khẳng định sẽ giữ Ronaldo ở lại Bernabeu cho tới khi giã từ sự nghiệp. Câu nói này cũng từng được vị lãnh đạo 68 tuổi này dành cho Raul Gonzalez và Iker Casillas. Cái kết ra sao thì ai cũng biết!

Raul chưa muốn giã từ sự nghiệp sân cỏ và anh phải lặn lội sang Schalke, Al Sadd và New York Cosmos để tiếp tục niềm đam mê trái bóng tròn. Trong khi đó, Iker Casillas cũng phải rời mái nhà thân thuộc để tới Porto. Hai biểu tượng của sân Bernabeu như Iker và Raul còn bị xử sự như vậy thì ai dám chắc Perez sẽ giữ lời hứa với Cris Ronaldo.

Ronaldo và Real: Đừng mơ chuyện gắn bó nhau trọn đời

Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, Ronaldo chia sẻ rằng anh không chắc chắn sẽ gắn bó phần còn lại của sự nghiệp cho Real. Điều này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố của người đại diện thân tín của anh, “siêu cò” Jorge Mendes (người khẳng định CR7 sẽ ở lại Real Madrid tới khi giã từ sự nghiệp).

Nếu rời đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mùa tới, CR7 vẫn có ít nhất 2 điểm đến lí tưởng. Một là MU, đội bóng cũ mà anh đã bước đầu gây dựng được tên tuổi và luôn rộng cửa đón anh về. Hai là PSG, đội bóng lắm tiền nhiều của và giàu tham vọng chẳng kém gì Real.

Real từng không ít lần "vắt chanh bỏ vỏ" với các công thần mà Casillas là một ví dụ

Real Madrid không phải là miền đất hứa dành cho các huyền thoại, trừ khi họ duy trì phong độ cao tới khi giải nghệ. Chuyện này quá hiếm! Đâu phải ai cũng bùng nổ ở sườn dốc bên kia sự nghiệp khi ở tuổi băm như Ibrahimovic. Ronaldo cũng vậy! Vào mùa Hè năm tới, ngôi sao người Bồ sẽ bước sang tuổi 31. Thời gian càng trôi đi, anh sẽ càng cảm nhận rõ hơn sự phũ phàng của Real Madrid. Và nếu khi đó, anh quyết định ra đi, có lẽ đó sẽ là quyết định hợp lý.
 
>> NÓNG: Real bất ngờ rao bán Ronaldo
>> Ronaldo sẽ đá trận "Kinh điển" cuối cùng ở Bernabeu tại La Liga

Theo Đăng Đức (Khám Phá)