-
"Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm"
-
4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng
-
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
-
Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền
-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
Thể thao
17/09/2018 08:04Ronaldo thừa nhận bị căng thẳng vì cơn khát bàn thắng ở Juventus
"Tôi thật sự hạnh phúc. Chúng tôi đã nhập cuộc tốt trận này. Sassuolo phòng ngự chặt chẽ, nhưng chúng tôi đã có một màn trình diễn thuyết phục và xứng đáng thắng trận", Cristiano Ronaldo nói với Sky Italy, sau chiến thắng Sassuolo 2-1 ở vòng bốn Serie A.
Ronaldo mở tỷ số cho "Lão bà" ở phút 50. Đây là pha lập công đầu tiên của anh cho Juventus. Cựu cầu thủ Real Madrid tỏ vẻ hạnh phúc: "Tôi thực sự muốn ghi bàn cho đội bóng mới. Vì thế, thật sung sướng khi tìm thấy mành lưới đối phương".

Trước khi xé lưới Sassuolo, chân sút 33 tuổi đã có 320 phút tịt ngòi. Ronaldo gặp nhiều chỉ trích vì cơn khô hạn bàn thắng. Anh bày tỏ: "Tôi biết, mình đã tập luyện chăm chỉ và bàn thắng chỉ là vấn đề thời gian. Tôi chứng tỏ, mình đang thích nghi tốt với bóng đá Italy".
Chủ nhân năm Quả Bóng Vàng nói tiếp: "Đây là bóng đá. Điều quan trọng là bạn phải chiến thắng. Rõ ràng, tôi gặp một chút căng thẳng với những lời đàm tiếu về việc chuyển tới từ Real Madrid nhưng tịt ngòi. Có rất nhiều kỳ vọng đặt vào tôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các đồng đội, những người luôn bên cạnh và ủng hộ".
Vào giữa tuần này, Ronaldo cùng đồng đội sẽ làm khách của Valencia trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. Valencia là đối thủ yêu thích của anh, thời còn khoác áo Real. Mùa trước, cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Juventus lập cú đúp, giúp đội bóng cũ hạ Valencia ngay tại Mestalla với tỷ số 4-1.
"Champions League là giải đấu yêu thích của tôi. Juventus gặp một bảng đấu khó khăn và cả đội đều hiểu, chúng tôi cần phải tập trung để trở thành đội bóng hay nhất", số 7 của Juventus chia sẻ.
Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)








- Ba bộ phim Việt 18+ đang lao đao ngoài rạp (14:32)
- Trợ lý cấp cao của Tổng thống Putin bất ngờ từ chức (14:29)
- "Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm" (14:22)
- Khám xét nơi ở, bắt tạm giam "trùm súng đạn" Đoàn Quốc Thái (14:20)
- Ngang giá Wuling Mini EV có thể mua được xe sang không kém Mercedes, "cả Việt Nam chỉ có 4 chiếc" (14:19)
- 4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng (14:18)
- Thuế thu nhập cá nhân tối đa 35% quá cao, nhiều đề xuất giảm về 30% (14:15)
- Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái (14:10)
- Vụ thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong cốp xe "hoàng tử showbiz": Cảnh sát khám nhà 12 tiếng, dùng luminol soi tìm vết máu (14:03)
- Tiểu thư Doãn Hải My "lên đồ" sang chảnh, xinh như hoa hậu, khí chất khác hẳn lúc cặm cụi rửa bát ở quê chồng (14:02)