-
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân
Thể thao
20/03/2016 22:45Rooney bị nghi trộm đồ tại sân Wembley
![]() |
| Wayne Rooney bị nghi là kẻ trộm. Ảnh: The Sun |
Sau khi có một cuộc trò chuyện ngắn với giới truyền thông, Rooney và 3 người bạn của mình đã đi vào một văn phòng và camera tại nơi đây đã ghi lại toàn bộ những hành vi ám muội của anh sau đó.
Trong đoạn camera, Rooney tiến đến kệ trưng bày các món quà lưu niệm của Nike và lấy hết các món đồ xuống, sau đó cho vào một chiếc túi đã được anh mang sẵn trong quần. Thậm chí Rooney còn sử dụng thêm một số túi đựng rác trong phòng để đựng thêm đồ. Sau khi “vơ vét” sạch sẽ, Rooney và nhóm bạn của mình rời phòng với thái độ hí hửng.
Điều đáng chú ý là sau đó vài ngày, Nike đã trình báo việc họ bị mất trộm khá nhiều mặt hàng điện tử thời gian đó với cảnh sát. Cuối cùng, một bảo vệ tên Mariusz Mozgiel bị phát hiện là kẻ trộm. Mozgiel bị bắt quả tang đang lục lọi tủ đồ và sau đó thừa nhận việc đã hai lần thực hiện hành vi ăn cắp. Nhưng anh chàng bảo vệ này phủ nhận việc đã ăn cắp một số điện thoại và máy tính bảng khác.
Đến đầu năm 2015, Mozgiel bị kết án tù 4 tháng và vụ việc tưởng chừng đã chìm vào quên lãng thì mới đây, tờ The Mirror của Anh bất ngờ có được đoạn camera quay cảnh ăn trộm của Rooney. The Mirror cho biết họ đang liên hệ với Rooney, sân Wembley và cơ quan điều tra để tìm hiểu thêm vụ việc.
Phát ngôn viên của Rooney đã lên tiếng phủ nhận cáo giác này. Tờ The Mirror dẫn lời ông này: “Không có chút sự thật nào trong những cáo buộc mà The Mirror đã nhắm vào chúng tôi. Họ đã làm mất danh dự của Rooney”.
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (49 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)
