-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Thể thao
30/07/2018 14:02Rooney mặt đầm đìa máu trong ngày ghi bàn đầu tiên cho DC United
Sau khi tạm biệt Ngoại hạng Anh, Wayne Rooney tìm được bến đỗ mới là DC United, CLB thuộc giải bóng đá nhà nghề Mỹ - MLS. Với bản hợp đồng có thời hạn 3,5 năm, tiền đạo người Anh trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất trong lịch sử của đội bóng nước Mỹ này.
Trong cuộc đối đầu với Colorado vừa qua, Rooney có bàn thắng đầu tiên trong màu áo CLB mới ở phút 33. Đây là trận đấu thứ 4 Rooney khoác áo CLB chủ sân Audi Field. Người trấn giữ phía bên kia cầu môn, không ai xa lạ là Tim Howard, người đồng đội cũ của Rooney tại Everton.
Tuy nhiên, niềm vui của "gã Shrek" không thể trọn vẹn khi gặp phải chấn thương trong trận này. Phút thứ 94, Rooney có pha va chạm mạnh với Swede Axel Sjoberg bên phía Colorado trong tình huống lộn xộn trước khung thành khiến mặt anh chảy đầm đìa máu.
Vết thương này khiến cựu đội trưởng "Tam sư" vỡ mũi, bị thay ra trong những phút cuối trận và phải khâu đến 5 mũi.
Chung cuộc, đội bóng của Rooney giành chiến thắng 2-1 trước Colorado. Đây mới chỉ là trận thắng thứ 4 của DC United tại giải đấu năm nay. Thành tích tệ hại này đã khiến đội chủ sân Audi Field đang xếp cuối cùng trên bảng xếp hạng Eastern Conference sau 18 trận.
Sau trận, HLV Ben Olsen của DC United phát biểu rằng ông không hề lo lắng về chấn thương của Rooney, dù phải chứng kiến ngôi sao sáng nhất trong đội hình rời sân trong tình trạng khăn lau thấm đẫm máu.
"Tôi không nghĩ đây là lần đầu Rooney đổ máu. Cậu ấy là một người rất cứng rắn. Rooney đang ở trong vòng cấm, bất chấp nguy hiểm. Cú va chạm đó cho thấy cậu ấy quyết tâm trong thời điểm đó như thế nào", ông Olsen phát biểu.
Đây không phải là lần đầu khán giả được thấy Rooney chơi lăn xả như vậy. Năm 2013, cựu tiền đạo của Manchester United cũng phải ra sân với chiếc băng đầu để che đi vết rách trên trán.
Chấn thương này đến từ một pha va chạm mạnh giữa Rooney và người đồng đội Phil Jones, khiến "Wazza" phải khâu 12 mũi và nghỉ ngơi suốt một tháng để bình phục hoàn toàn.
Theo Bích Hiền (Tri Thức Trực Tuyến)
- Italy điều tra vụ trộm 30.000 chai rượu vang thượng hạng gây chấn động (16:39)
- Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng (16:20)
- Taylor Swift và Travis Kelce bị hàng xóm chỉ trích vì căn biệt thự 5 triệu USD (16:07)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (52 phút trước)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (1 giờ trước)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (1 giờ trước)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (1 giờ trước)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (1 giờ trước)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (2 giờ trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (2 giờ trước)