Thể thao

Roy Keane: "Không nhờ tôi, Ronaldo đừng mong có ngày nay"

Cựu danh thủ người Ireland từng cùng Cristiano Ronaldo khoác chung màu áo MU hơn hai mùa giải trước khi chia tay sân Old Trafford vì bất đồng với Sir Alex Ferguson.

Cựu danh thủ người Ireland từng cùng Cristiano Ronaldo khoác chung màu áo MU hơn hai mùa giải trước khi chia tay sân Old Trafford vì bất đồng với Sir Alex Ferguson.
Nhờ tài năng và sự nỗ lực vươn lên không ngừng nghỉ, Cristiano Ronaldo cùng Lionel Messi trở thành hai ngôi sao sáng nhất làng bóng đá đương đại. Chứng kiến đồng đội cũ tiến bộ vượt bậc so với khi mới chân ướt, chân ráo gia nhập Manchester Utd cách đây hơn một thập kỷ, Roy Keane tỏ ra rất vui mừng.
 
Nhân dịp CR7 ra mắt bộ phim tài liệu về chính mình, cựu danh thủ 44 tuổi hàm ý bông đùa. “Chính tôi đã tạo ra Cris. Nếu không nhờ tôi, cậu ấy đừng mong có được thành công như ngày hôm nay”.
 
“Mỗi cầu thủ có cá tính và phong cách thi đấu khác nhau. Có người bạn phải la hét để họ tập trung và tiến bộ. Nhưng Ronaldo không thuộc tuýp cầu thủ đó”, cựu thủ quân Manchester Utd chia sẻ.
 

Keane và Ronaldo từng nếm trải ngọt bùi trong màu áo "Quỷ đỏ". Ảnh: Telegraph.

 
Keane và Ronaldo từng thi đấu cùng nhau trong màu áo Manchester Utd hơn hai mùa giải. Tháng 11/2005, Keano quyết định chia tay sân Old Trafford vì mối quan hệ không thể hàn gắn với ông thầy Sir Alex Ferguson.
Sau khi giải nghệ, Keane tiếp tục làm công việc huấn luyện khi nhận lời dẫn dắt Sunderland và Ipswich Town nhưng không mấy thành công. Hiện thủ quân một thời của “Quỷ đỏ” đang đảm trách vai trò trợ lý huấn luyện viên tại đội tuyển Ireland.
 
Trong khi, quãng thời gian 6 năm gắn bó với “Nhà hát của những giấc mơ” để lại cho Ronaldo rất nhiều kỷ niệm đẹp. Chính sân Old Trafford đã giúp CR7 trưởng thành và nâng anh lên tầm cao mới.
 
>> Ronaldo được tìm kiếm nhiều nhất trên website khiêu dâm
 
Theo Thành Quảng (Zing.vn)