-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Thể thao
23/12/2024 16:00Ruben Amorim bực bội nhiều cầu thủ MU, nói sự thật buồn
MU không có lời gì để bào chữa khi để Bournemouth tái hiện chiến thắng 3-0 tại Old Trafford mùa trước, nhưng lần này các vị khách còn hoàn thành việc ghi bàn nhanh hơn đến tận 14 phút.
Có nhiều CĐV Quỷ đỏ đã bỏ ra về sau khi lưới của Andre Onana rung lên lần thứ 3 ở phút 64. Một số la ó thầy trò Ruben Amorim bởi màn trình diễn đáng thất vọng tại vòng 17 Ngoại hạng Anh.
Trong 9 trận kể từ khi HLV người Bồ Đào Nha nắm đội, MU thắng 4 nhưng cũng thua 4 (trận còn lại hòa) và đang ‘rơi’ ở vị trí thứ 13 trên BXH.
Trước Bournemouth, MU một lần nữa lại để thủng lưới từ tình huống cố định. Ở Premier League mùa này, Quỷ đỏ đã để thua 9 bàn từ các tình huống cố định, tệ gần nhất giải đấu (chỉ Wolves là tệ hơn – 14 lần).
Theo tờ Manchester Evening News, Ruben Amorim đã bực bội không ít cầu thủ MU ở trận thua mất mặt Bournemouth. Hậu vệ Mazraoui là người đầu tiên bị ông thầy người Bồ mắng vì đứng sai vị trí. Amorim cũng dang tay đầy vẻ bực bội trước đường chuyền ngang của Kobbie Mainoo hay Malacia không may để mất bóng. Trên hàng công, Zirkee cũng không hiệu quả khiến Amorim phát chán,…
Theo vị thuyền trưởng này thì tâm lý các cầu thủ MU là không tốt, thiếu sự tự tin, để lo lắng lấn át ở trên sân.
“MU thua dù tạo ra nhiều cơ hội hơn. Chúng tôi đã không thể ghi bàn. Vào thời điểm mọi thứ chống lại MU thì Bournemouth vượt lên. Một tình huống cố định khiến chúng tôi lo lắng hơn, cả SVĐ. Tôi cảm thấy điều đó ngay từ những phút đầu tiên, có rất nhiều sự lo lắng.
Đội đang để thủng lưới rất nhiều và chúng tôi cần phải giải quyết điều đó. Vào thời điểm này mọi thứ đều thật khó khăn.
Một đội như MU và để thua trắng 3 bàn ngay tại sân nhà, thực sự khó chấp nhận với tất cả mọi người. Tôi biết các CĐV thấy rất thất vọng và mệt mỏi.
Tôi biết MU cần phải làm gì. Chúng tôi cần phải cải thiện các tình huống cố định…”.
Theo Lâm Hoàng (VietNamNet)
- Thương hiệu thời trang của bà xã Quang Hải vấp làn sóng tranh luận vì “kén khách” (57 phút trước)
- Clip: Thoát chết thần kỳ khi vừa nghe điện thoại vừa vượt rào chắn đường sắt tại Hà Nội (1 giờ trước)
- 3 NSND là biểu tượng nhan sắc Việt: Tuổi xế chiều sống lặng lẽ, cô độc một mình (1 giờ trước)
- Serbia ngăn chặn âm mưu đánh bom đường ống khí đốt Nga – Hungary (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc sinh tử: Người đàn ông lao xuống sông "tử thần" cứu người rồi lặng lẽ rời đi (1 giờ trước)
- Rau mầm gai là gì mà “gây bão” mạng xã hội, người TP.HCM săn lùng vẫn khó tìm (2 giờ trước)
- Phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ (2 giờ trước)
- Miếng dán ống kính giá rẻ: “Kẻ phá hoại” thầm lặng của camera smartphone (3 giờ trước)
- Người mua vàng “đu đỉnh” lỗ nặng sau hơn một tháng (3 giờ trước)
- Hơn 200 người căng mình tìm thợ điêu khắc mất tích, huy động cả flycam (3 giờ trước)