Trận đấu sớm vòng 17 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 20/12 đã mang đến một kịch bản không tưởng khi Chelsea lội ngược dòng giành lại một điểm từ tay Newcastle.

Dù bị dẫn trước hai bàn từ rất sớm, "The Blues" đã vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai, đồng thời rời sân với tâm thế của kẻ may mắn khi thoát khỏi những quyết định thổi phạt đền đầy nhạy cảm từ phía tổ trọng tài.

20-1766245256-ruot-duoi-nghet-tho-tai-st-james-park-chelsea-chia-diem-cung-newcastle-trong-tran-cau-day-tranh-cai.jpg
Trevoh Chalobah va chạm với Anthony Gordon, một tình huống gây tranh cãi trong trận đấu. Ảnh: Reuters

Về diễn biến chính của trận đấu, Newcastle đã có khởi đầu như mơ tại "thánh địa" St James’ Park, tiếp tục duy trì thói quen ghi bàn trong năm phút đầu trận – điều họ đã làm tốt hơn bất kỳ đội bóng nào tại Ngoại hạng Anh kể từ mùa trước.

Phút thứ 4, tận dụng tình huống bóng bật ra sau cú dứt điểm của Anthony Gordon, Nick Woltemade đã có mặt đúng lúc để đệm bóng vào lưới trống. Tiền đạo người Đức, vốn bị coi là tội đồ trong trận derby Tyne-Wear vòng trước, đã có màn chuộc lỗi không thể ấn tượng hơn. Chỉ 16 phút sau đó, anh tiếp tục hoàn tất cú đúp bằng pha cắt mặt dứt điểm chéo góc tinh tế từ đường kiến tạo của Gordon. Thành tích này giúp Woltemade ghi tên mình vào lịch sử giải đấu khi trở thành cầu thủ thứ tư trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh ghi được hai bàn vào lưới Chelsea chỉ trong 20 phút đầu trận.

Bước sang hiệp hai, Chelsea đã lột xác hoàn toàn để lấy lại vị thế của đội bóng trong Top 4. Đội trưởng Reece James thắp lại hy vọng cho đội khách bằng cú sút phạt đẳng cấp từ khoảng cách gần 30 mét ở phút 49, khiến thủ thành Aaron Ramsdale hoàn toàn bất lực.

Sự hưng phấn của Chelsea đạt đỉnh điểm ở phút 66 khi thủ môn Robert Sanchez có pha phát bóng dài chuẩn xác cho Joao Pedro. Tiền đạo người Brazil thực hiện pha xử lý bóng điệu nghệ, loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm quân bình tỷ số 2-2.

Tuy nhiên, những phút cuối trận mới thực sự là tâm điểm của những tranh cãi nảy lửa. Newcastle đã liên tiếp phung phí những cơ hội "ngon ăn" để kết liễu trận đấu, nhưng điều khiến người hâm mộ đội chủ nhà phẫn nộ nhất chính là công tác trọng tài. 

Phút 54, Trevoh Chalobah có tình huống va chạm mạnh khiến Gordon ngã trong vòng cấm, nhưng cả trọng tài chính lẫn VAR đều cho rằng đó là pha tranh chấp hợp lệ. Cựu trọng tài Mike Dean nhận định trên sóng truyền hình rằng đó phải là một quả phạt đền 100%. Đến phút bù giờ cuối cùng, Reece James tiếp tục gây tranh cãi khi có hành vi kéo áo ngăn cản Harvey Barnes trong tình huống đối mặt thủ môn, nhưng một lần nữa VAR không can thiệp, giúp đội trưởng Chelsea thoát khỏi một tấm thẻ đỏ trực tiếp.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Eddie Howe của Newcastle không giấu nổi sự thất vọng khi cho rằng đội bóng của ông đã bị tước đoạt một quả phạt đền rõ ràng. Trận hòa này khiến Chelsea dậm chân ở vị trí thứ tư với 29 điểm, trong khi Newcastle vẫn xếp ở giữa bảng xếp hạng với 23 điểm. 

Ở vòng đấu tiếp theo, thử thách vẫn chưa dừng lại khi Chelsea phải tiếp đón đối thủ khó chịu Aston Villa, còn Newcastle sẽ có chuyến hành quân đầy giông bão đến sân của Manchester United.

PTH (SHTT)