-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Thể thao
04/03/2023 21:30Sài Gòn FC bỏ giải: Hơn cả một trò đùa
Sài Gòn FC đã có văn bản chính thức bỏ giải hạng Nhất 2023. VPF dự kiến bốc thăm để xếp lại lịch thi đấu vào ngày 7/3 tới. Đây là câu chuyện bi hài của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.
Sự bi hài trải đều từ số phận của Sài Gòn FC đến VPF, và cho cả sân chơi chuyên nghiệp Việt Nam. Hãy nhìn lại một lần về câu chuyện hơn cả trò đùa của Sài Gòn FC:
Sài Gòn FC đá xong vòng hạ màn V.League 2022 thì không còn cầu thủ lẫn HLV. Đội bóng này đã thanh lý toàn bộ cầu thủ trước vòng cuối V.League 2022 dù chưa chắc rớt hạng. Chưa đá nhưng xác định chỉ còn cái tên, chuyện này đúng là độc lạ và chưa từng thấy của bóng đá Việt Nam.
Trải qua nhiều tháng, phần lớn đều biết Sài Gòn FC không còn hoạt động, không có bất kỳ động thái gì liên quan đến chuyện tiếp tục chơi chuyên nghiệp. Bởi Sài Gòn FC không có quân, không có HLV, chỉ có mỗi cái tên và suất đá hạng Nhất 2023. Nhưng VPF vẫn lùi thời gian đăng ký đến ngày 6/2 và Sài Gòn FC bỗng dưng tham dự giải hạng Nhất 2023 với mục đích: Đăng ký để chờ bán suất, trường hợp không thể chuyển giao thì đội bóng này bỏ giải. Đây là câu chuyện độc lạ thứ hai.
Chuyện độc lạ thứ ba khiến cho khán giả cả nước ngạc nhiên là Sài Gòn FC có văn bản gửi VPF với việc đăng ký tên CLB là Sài Gòn, đá sân Đà Lạt của Lâm Đồng. Ai nghe xong cũng lắc đầu, còn người hâm mộ bóng đá Lâm Đồng cũng phản ứng trên mạng xã hội về việc làm bóng đá theo kiểu “hồn Trương Ba, da hàng thịt”.
Chuyện độc lạ thứ tư là VPF bốc thăm và xếp lịch xong cho giải hạng Nhất 2023 thì Sài Gòn FC nghỉ chơi. VPF phải bốc thăm lại, khả năng sẽ thay đổi cả Điều lệ giải cho phù hợp do còn 10 đội, không cần phải phân nhóm như ban đầu (11 đội, 5 cặp đá mỗi vòng và 1 đội nghỉ).
Câu hỏi đặt ra: Tại sao một đội bóng chỉ có cái tên, không có cầu thủ, không có HLV, không còn hoạt động mà có thể đăng ký tham dự giải chuyên nghiệp và tạo ra một loạt chuyện độc lạ để ảnh hưởng phần còn lại?
Theo Văn Nhân (Saostar.vn)
- Diễn biến mới vụ hai thanh niên giằng co, ném bộ đàm của CSGT tại TP.HCM (23:00)
- Hệ thống bán lẻ đồng loạt nhận hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (24 phút trước)
- Thái Lan lên tiếng vụ đánh bom khủng bố tại miền Nam khiến 4 người bị thương (34 phút trước)
- Tranh cãi quy định cấm tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ (1 giờ trước)
- U23 Trung Quốc tạo địa chấn, đánh bại Australia bằng lối chơi lạnh lùng (1 giờ trước)
- Bóng đá Indonesia chìm trong bạo lực (1 giờ trước)
- Ông Donald Trump cân nhắc phương án quân sự, Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn (1 giờ trước)
- Phía sau "giáo trình lừa đảo" của Prince Group: Khi nạn nhân tự nguyện sập bẫy vì "tri kỷ tâm giao" (2 giờ trước)
- Trứng luộc lòng đào được ưa chuộng vì bổ dưỡng, bác sĩ đưa ra khuyến nghị sử dụng phù hợp (2 giờ trước)
- Lệ Quyên lên tiếng sau loạt bình luận thô tục trên mạng xã hội (2 giờ trước)