Thể thao
16/07/2022 20:44Sài Gòn FC thua tan nát ở Thanh Hoá bởi thảm hoạ ngoại binh
BÀN THẮNG
Thanh Hoá: Paulo Henrique (22'), Paulo Pinto (52’, 68’), Đình Tùng (56’)
THẺ ĐỎ
Sài Gòn FC: Andre Vieira (30’)
Một trận đấu của “những người cùng khổ” nên có thể hiểu được tại sao của Thanh Hoá và Sài Gòn đều nhập cuộc đầy thận trọng. Sau những phút đầu thăm dò đối thủ, đội bóng của HLV Ljupko Petrovic bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Thanh Hoá chủ yếu tập trung bóng cho Văn Thắng và Đình Tùng để 2 cầu thủ “kèo trái” này tận dụng sự khéo léo cũng như tốc độ thực hiện những đường chuyền vào trong.
Ở phút 22, với một pha ngoặt bóng rất đơn giản, Quốc Phương dễ dàng loại bỏ Quốc Long rồi “dọn cỗ” để Paulo Henrique mở tỷ số trận đấu. Sài Gòn FC của HLV Phùng Thanh Phương gặp rất nhiều vấn đề trong cách phát triển bóng cũng như sự liên kết giữa các cá nhân. Sự bị động về lối chơi khiến các tuyến đội khách bị chia cắt hoàn toàn. Ngoại binh phía trên của Sài Gòn FC là Andre Vieira gần như “xách xe không” chạy. Tiền đạo này thường xuyên phàn nàn đồng đội khi không nhận được nhiều bóng.

Chínhh Andre Vieira khởi đầu cho một ngày “bi kịch” của Sài Gòn FC khi anh này phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha húc cùi chỏ vào ngực trung vệ Victor Kamhuka ở phút 30. Trong thế trận phải chấp người, đội khách đã chơi rất cố gắng để kết thúc hiệp 1 với 1 bàn thủng lưới. Và đấy cũng là dấu ấn cuối cùng mà Sài Gòn FC làm được ở trận này.
Vào hiệp 2, Thanh Hoá chơi tấn công ngay từ đầu và họ không cần phải đợi lâu. Phút 52, Paulo Henrique đánh đầu chuyền bóng để Paulo Pinto nâng tỷ số lên 2-0. Sài Gòn như vụn vỡ sau bàn thua này. Chỉ 4 phút sau, đến lượt thủ môn Phạm Văn Phong mắc sai lầm sơ đẳng và Đình Tùng không bỏ lỡ cơ hội “trời cho” này đào sâu khoảng cách lên 3-0.
Các học trò của HLV Phùng Thanh Phương chơi bóng rệu rã và họ gần như để cho đối thủ mặc sức bắn phá khung thành. Khi mà đội bạn chưa tận dụng được cơ hội ghi thêm bàn thắng thì các hậu vệ của Sài Gòn FC lại “dâng hiến”. Ở phút 68, Paulo Pinto đã tận dụng một cơ hội như thế để nâng tỷ số lên 4-0.
Những phút cuối của trận đấu, HLV Petrovic chủ yếu trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ vào sân nhưng Thanh Hoá vừa đá bóng và vừa dạo chơi trên sân nhà. Thậm chí, Paulo Henrique còn “cẩu thả” ném đi vài cơ hội ngon ăn, dù tiền đạo này đứng trước khung thành đã mở toang.
Có được 3 điểm trước đối trọng, Thanh Hoá tạm nhích lên phía trên sau những ngày sống lo âu. Với Sài Gòn FC, cứ chơi thế này họ còn “chết chìm” dưới đáy bảng xếp hạng.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU THANH HOÁ VS SÀI GÒN FC
Đông Á Thanh Hóa: Thanh Diệp, Văn Lợi (Đình Huyên 77’), Victor Kamhuka, Minh Tùng (Xuân Hùng 20’), Tiến Dũng, Thành Long, Ngọc Tân, Văn Thắng, Quốc Phương (Đình Tùng 46’), Jose Pinto, Paulo Henrique
Sài Gòn FC: Văn Phong; Công Thành, Ahn Byung Keon, Hoài An, Quốc Long, Tấn Tài (Minh Dũng 77’), Andre Vieira, Văn Triền, Minh Tuấn (Lâm Tuấn 60’), Xuân Quý (Hữu Sơn 60’), Việt Phong.
Theo Đức Nguyễn (Bongdaplus.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Tuần mới (14-20/7) đón lộc Thần Tài, 4 con giáp gặp vô vàn may mắn, công việc hanh thông, tiền bạc dồi dào! (12/07)
-
Bắt khẩn cấp 31 người bán 253 tỷ đồng "bóng cười" cho các tụ điểm ăn chơi (12/07)
-
Bộ y tế yêu cầu báo cáo vụ "cò mồi" giả danh bảo vệ bệnh viện, đưa bệnh nhân vào phòng khám (12/07)
-
Chồng coi tôi là đồ bỏ đi, khi tôi ly hôn thật thì anh trở nên trượt dốc, 3 năm sau gặp lại, bộ dạng của anh khiến tôi thất kinh (12/07)
-
Nóng: HLV Kim Sang-sik gạch tên chân sút Việt kiều ngay trước thềm khai mạc giải Đông Nam Á (12/07)
-
Tài xế uống rượu từ tối, sáng hôm sau vẫn chở 45 khách đi du lịch (12/07)
-
Tôi đã bắt đầu lại cuộc sống thứ hai sau tuổi 50: 3 cách buông bỏ để sống nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn (12/07)
-
Lamine Yamal mở tiệc sinh nhật "bí ẩn", thuê dàn chân dài bốc lửa (12/07)
-
30 máy bay sẽ bay chào mừng trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (12/07)
-
"Đón sóng" nâng hạng, vốn ngoại giải ngân nghìn tỷ khi chứng khoán lập đỉnh (12/07)
Bài đọc nhiều




