-
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng
-
Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn
-
Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt
-
Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng
-
Xây nhà trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng
-
Hành trình 6 năm kiên cường của nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu: 33 tuổi, hai lần chụp ảnh thờ và ít nhất 85 lần truyền hóa chất
-
Sau khi nghỉ hưu, có 6 “cái bẫy” cần tránh để an hưởng tuổi già
-
Camera ghi lại khoảnh khắc cuối của đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ: Xảy ra cãi vã, giằng co
-
5 người Lào lãnh án chung thân vì vận chuyển gần 100kg ma tuý
-
Đại úy Bùi Thị Hà Thu qua đời ở tuổi 33 vì bệnh ung thư: Chia sẻ đau xót từ người chồng
Thể thao
05/02/2024 06:41Sai lầm khiến Liverpool thua Arsenal, Man City hưởng lợi
Với lợi thế sân nhà, Arsenal nhập cuộc hứng khởi. Sau 2 cơ hội bị bỏ lỡ, "Pháo thủ" đã có bàn mở tỉ số vào phút 14. Người lập công là Saka nhưng công lớn trong bàn thắng này là pha chọc khe đẹp của Odegaard cho Kai Havertz băng xuống đối mặt với thủ môn đối phương. Ở tình huống này, cú sút của cầu thủ Đức không đánh bại thủ môn Liverpool, nhưng tạo điều kiện để Saka đá bồi.
Sau khi có được bàn thắng, Arsenal chủ động lùi sâu phòng thủ. Liverpool cầm bóng nhiều nhưng chơi rất bế tắc. Đúng vào lúc người ta nghĩ tới việc đội chủ nhà có lợi thế trong giờ nghỉ, bất ngờ lại tới.
Phút 45'+3, Luis Diaz thoát xuống khu cấm địa của Arsenal. Saliba đã che được bóng nhưng thủ thành Raya lại quá chần chừ trong việc lao ra. Diaz tận dụng khoảnh khắc đó để hất bóng ra và bóng chạm chân rồi chạm tay của Gabriel bay vào lưới.
Bước sang hiệp 2, vẫn là một thế trận ăn miếng trả miếng tới từ đôi bên và bước ngoặt đã đến ở thời điểm giữa của hiệp đấu với sai lầm đáng trách tới từ hàng thủ của Liverpool.

Phút 63, thủ thành Alisson có pha băng ra khỏi vòng cấm thiếu hợp lý còn Van Dijk che bóng thiếu an toàn giúp Martinelli dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.
Tiếp tục bị dẫn bàn, Liverpool không còn cách nào khác ngoài việc dâng cao tấn công và đó là cơ hội cho Arsenal phản kích. Đến phút bù giờ thứ hai, Alisson khép góc không tốt, để Leandro Trossard dứt điểm qua hai chân, ấn định tỷ số 3-1 cho Arsenal.
Với thắng lợi này, Arsenal tạm vươn lên vị trí thứ 2 với 49 điểm sau 23 trận và thu hẹp cách biệt với Liverpool xuống còn 2 điểm. Tuy nhiên, Man City mới là đội được lợi nhất khi chỉ còn kém Liverpool 5 điểm trong khi mới đá 21 trận.
Trước đó, Chelsea có trận thua đáng thất vọng 2-4 trên sân nhà trước Wolves nên đã tụt xuống nửa cuối bảng xếp hạng, cụ thể là thứ 11 với 31 điểm.
Trong khi đó, Man Utd có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước West Ham để vượt qua chính đối thủ, vươn lên thứ 6 với 38 điểm, hơn West Ham 2 điểm.
Theo Hồ Đông (Một Thế Giới)








- Hai ô tô bay của hãng Xpeng va chạm trên không, một chiếc rơi bốc cháy (10:21)
- Có gì trong bộ phim kinh dị về Khmer Đỏ tranh giải Oscar? (10:13)
- Hotgirl 26 tuổi gây choáng với hồ sơ tình trường kịch tính hơn cả tiểu thuyết: 4 cuộc hôn nhân, 3 lần ly hôn (10:07)
- MacBook cảm ứng sắp thành sự thật (30 phút trước)
- Nga hứng động đất mạnh kèm cảnh báo sóng thần (30 phút trước)
- Hoa hậu dính bê bối tình ái với cha con đại gia nhà đất, nay bất ngờ rao bán ảnh nóng khắp MXH (31 phút trước)
- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng (34 phút trước)
- Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn (40 phút trước)
- Gần 250.000 người Việt đi học nước ngoài (48 phút trước)
- Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt (50 phút trước)





