Thể thao
27/04/2018 10:38Salah lấn át Ronaldo - Messi: Mourinho hé lộ sự thật động trời
Không phải Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi, Mohamed Salah mới là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong làng bóng đá thời điểm hiện tại. Phong độ bùng nổ của ngôi sao người Ai Cập (43 bàn/47 trận trên mọi đấu trường) không chỉ giúp Liverpool chạm một tay vào tấm vé dự chung kết Champions League (thắng AS Roma 5-2 ở bán kết lượt đi), mà còn biến anh thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng.

Chứng kiến Salah thăng hoa, người Chelsea không giấu được sự tiếc nuối. Chân sút 25 tuổi cập bến sân Stamford Bridge vào tháng 1/2014 nhưng liên tục bị đẩy tới Fiorentina, AS Roma dưới dạng cho mượn (mùa hè 2015, 2016) trước khi "The Blues" bán đứt cho CLB thành Rome.
Mỗi lần mổ xẻ nguyên nhân thất bại của Salah tại Chelsea, dư luận cùng NHM Chelsea đều hết lời chỉ trích Jose Mourinho - HLV đội bóng thời điểm đó với tư cách người chịu trách nhiệm chính, hệt như cách ông từng hắt hủi Kevin De Bruyne trong quá khứ.
Đến hôm nay, đích thân "Người đặc biệt" đã lên tiếng giải oan cho mình trước truyền thông. Theo Mourinho, giới chóp bu Chelsea mới là những người quyết định bán Salah, còn ông đã tạo mọi điều kiện để cậu trò cũ hòa nhập với môi trường bóng đá Anh.
"Những gì mọi người nghe về tôi và Salah chỉ là thông tin một chiều. Tới Anh khi còn trẻ, chưa chuẩn bị kĩ càng về tâm lí lẫn thể lực, cộng với sự khác biệt văn hóa - xã hội khiến mọi thứ trở nên khó khăn với cậu ấy. Vì vậy chúng tôi quyết định đem cậu ấy cho mượn, cậu ấy cũng yêu cầu điều tương tự. Cậu ấy muốn ra sân nhiều hơn để hoàn thiện bản thân", trích lời Mourinho trên kênh ESPN.
"Chính Chelsea quyết định bán Salah. Chuyện họ lu loa rằng tôi là người bán cậu ấy là bịa đặt. Tôi đã chiêu mộ cậu ấy, tạo điều kiện cho cậu ấy tu nghiệp dưới dạng cho mượn kia mà".
Trên thực tế, mâu thuẫn về vấn đề nhân sự, chuyển nhượng giữa HLV với BLĐ dưới thời chủ tịch Roman Abramovich không còn mới mẻ ở Chelsea. 8 đời "thuyền trưởng" (không tính những người tạm quyền hay dẫn dắt thời vụ như Guus Hiddink), từ Mourinho đến Conte hiện tại chỉ chịu trách nhiệm chuyên môn trên sân cỏ và không có tiếng nói trong những vấn đề khác. Câu hỏi đặt ra: Liệu Mourinho, Salah có phải nạn nhân của thể chế "độc tài" mang tên Abramovich?
Theo Đỗ Anh (Khampha.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Lật tàu trên vịnh Hạ Long khiến 3 nạn nhân tử vong, 40 người mất tích (19/07)
-
Nữ diễn viên khóc nghẹn bắt quả tang chồng có hành vi vụng trộm "trái luân thường đạo lý" (19/07)
-
Concert quy tụ anh tài - chị đẹp sập sân khấu trước giờ G, bão lốc nguy hiểm khiến BTC phải đưa ra thông báo gấp! (19/07)
-
Mưa giông bất ngờ ở Hà Nội: Tôn bay, kính vỡ, người đi xe máy bị hất văng (19/07)
-
Bão Wipha lao thẳng Philippines khiến gần 100.000 người ảnh hưởng, Hong Kong dự kiến nâng mức cảnh báo (19/07)
-
Quảng Ninh xuất hiện giông mạnh kèm mưa đá, sấm sét, xe cộ 'chết cứng' trên đường (19/07)
-
Trung vệ cao 1m84 ghi 2 bàn, tuyển Việt Nam "đặt một chân" vào bán kết giải Đông Nam Á (19/07)
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XIII (19/07)
-
Bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (19/07)
-
Tiệm gấu bông "xấu lạ" thông báo dừng hoạt động (19/07)
Bài đọc nhiều




