-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thể thao
31/12/2017 13:10Salah sắm vai người hùng, Liverpool ngược dòng hạ Leicester
| Liverpool 2-1 Leicester |

BÀN THẮNG
Liverpool: Salah (52’, 76’)
Leicester: Vardy (3’)
Trước trận đấu tối qua, Liverpool đang có 11 trận bất bại liên tiếp ở Premier League (thắng 7, hòa 1), thành tích tốt nhất trong kỷ nguyên HLV Juergen Klopp. Ngược lại, hành trang mà Leicester mang đến Anfield là chuỗi 4 trận liền không thắng ở mọi đấu trường (thua 2, hòa 2). Tuy nhiên, người Merseyside vẫn không quá tự tin. Vì The Foxes chính là đội bóng đánh bại Liverpool nhiều lần nhất kể từ khi Klopp cập bến Anfield.
Trong đó, có thắng lợi 2-0 ở vòng 3 Cúp Liên đoàn hồi tháng 9. Ngoài ra, cũng không phải ai khác, Leicester chính là kẻ từng chấm dứt chuỗi 85 trận bất bại của The Kop ở Anfield với thắng lợi 2-1 ngày 31/01/1981. Và nỗi lo của các CĐV chủ nhà đã nhanh chóng trở thành hiện thực. Bất chấp HLV Klopp đã thẳng tay loại Simon Mignolet sau những màn trình diễn tệ hại gần đây và để Loris Karius bắt chính, lưới của Liverpool vẫn rung lên từ rất sớm.
Ngay phút thứ 3, Iborra cướp được bóng ngay trước vòng cấm đội chủ nhà sau đường chuyền bất cẩn của trung vệ Joel Matip. Tiền vệ người Tây Ban Nha chuyền cho Riyad Mahrez, trước khi cầu thủ người Algeria căng ngang để Jamie Vardy đệm bóng mở tỷ số. Bàn thua sớm ấy đã khiến đội chủ nhà nóng mặt và liên tục gây áp lực nghẹt thở lên khung thành của Leicester. Chỉ tiếc những pha dứt điểm của Salah, James Milner và Roberto Firmono hoặc đi thiếu chính xác, hoặc không thắng được thủ thành Kasper Schmeichel.
Phút 19, Sadio Mane thậm chí đã đưa được bóng vào lưới đội khách. Chỉ tiếc là bàn thắng không được công nhận vì anh đã việt vị trước khi nhận đường căng ngang của Andrew Robertson. Phải đến hiệp 2, sức ép khủng khiếp mà Liverpool tạo ra trước khung thành đội khách mới đem lại cho họ bàn thắng. Từ cú đánh gót tinh tế của Mane ở phút 52, Salah đột phá trong vòng cấm Leicester, giật bóng loại một hậu vệ rồi sút giữa 2 chân Schmeichel gỡ hòa 1-1.
Chỉ 7 phút sau, cầu thủ người Ai Cập còn có một cơ hội đáng kể nữa khi thoát xuống phá bẫy việt vị và đối mặt thủ môn sau đường chuyền một chạm của Philippe Coutinho. Đáng tiếc là cú tâng bóng qua đầu thủ môn của anh lại đi vọt xà. Tiếp đó, Mane một lần nữa đưa bóng vào lưới Leicester và vẫn không được công nhận vì lỗi việt vị. Nhưng các CĐV của Liverpool không phải tiếc nuối quá lâu, khi Salah một lần nữa ghi dấu ấn.
Lần này, Milner là người... đánh gót và chỉ cần một pha xoay người đơn giản, Salah đã loại được cái đuôi Harry Maguire để xâm nhập vòng cấm rồi sút vào góc gần hạ gục Schmeichel. Lúc này, HLV Klopp bắt đầu rút dần các trụ cột ra nghỉ. Nhưng dù không có Mane, Salah và Coutinho, đội chủ nhà vẫn bảo vệ được thành quả. Tỷ số chung cuộc là 2-1 nghiêng về Liverpool trong trận đấu mà Salah một lần nữa là ngôi sao sáng nhất.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Liverpool: Karius; Gomez, Matip, Lovren, Robertson; Milner, Can, Coutinho (Klavan, 89’); Salah (Wijnaldum, 83’), Firmino, Mane (Oxlade-Chamberlain, 72’).
Leicester: Schmeichel; Amartey, Morgan, Maguire, Fuchs; Gray, Ndidi, Iborra, Albrighton (James, 83’); Mahrez (Okazaki, 73’); Vardy (Slimani, 74’).
Mình Salah hơn 8 đội bóng
Cộng thêm 2 bàn trước Leicester tối qua, Salah đã có 23 pha lập công cho Liverpool trên mọi mặt trận mùa này. Thành tích của cầu thủ người Ai Cập thậm chí còn nhiều hơn số bàn thắng trên mọi mặt trận của 8 đội bóng ở Premier League là Crystal Palace, Burnley, Brighton, Swansea, West Brom, Huddersfield, Southampton và Newcastle.
Theo Phương Minh (Bongdaplus.vn)
- Phạm Thái Tuế năm 2026, con giáp này vẫn được dự báo “gặp nguy hóa an” (09/02/26 23:15)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (09/02/26 22:56)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (09/02/26 22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (09/02/26 21:59)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (09/02/26 21:51)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (09/02/26 21:29)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (09/02/26 21:08)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (09/02/26 21:00)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (09/02/26 20:56)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (09/02/26 20:49)