-
Vợ muốn lấy 200 triệu tiền tiết kiệm để “thay đổi số phận”, chồng hoảng hốt khi biết kế hoạch -
Chính phủ đề xuất đầu tư 288.000 tỷ đồng xây đường vành đai 5 dài 349km qua 7 tỉnh, thành -
Gia đình nạn nhân kiên trì đòi công lý suốt 16 năm sau khi tử tù được giảm án và trả tự do -
Phát hiện thêm 12 hài cốt liệt sĩ cùng 7 bộ di vật ở công viên Lê Thị Riêng -
Luật sư nói gì về quyết định cho 328 thí sinh Chuyên Tuyên Quang được thi lại khi chưa có kết luận điều tra? -
Nghi thức Đội gây tranh cãi vì kiểu đi "cà thọt", Thanh Hóa lên tiếng chấn chỉnh -
Thân thế bất ngờ của ca sĩ bolero Phương Diễm Huyền vừa bị Công an TP.HCM khởi tố -
Nỗi đau của người vợ trẻ rơi vào cảnh "trả góp" khoản chi phí sinh con cho chồng -
Ăn dưa hấu mỗi ngày: Thận có thể nhận lợi ích gì và khi nào cần cẩn trọng? -
Sạt lở giữa đêm trên Quốc lộ 6, ô tô bị đất đá vùi lấp đến ngang cửa xe
Thể thao
17/10/2022 11:30Salah tỏa sáng, Liverpool đánh bại Man City để mở tiệc tại Anfield
Bàn thắng
Liverpool: Salah (76')
Thẻ đỏ
Liverpool: Klopp (86')
Người hâm mộ đã không được chứng kiến màn so tài giữa hai tiền đạo tân binh Ngoại hạng Anh mùa giải này là Darwin Nunez và Erling Haaland, khi HLV Juergen Klopp quyết định cất ngôi sao người Uruguay trên băng ghế dự bị và chuyển về sơ đồ chiến thuật quen thuộc 4-3-3. Tuy nhiên, các fan có mặt trên sân Anfield đã được chứng kiến một bữa tiệc bóng đá thực sự chất lượng.
Có thể Liverpool đang thi đấu không tốt từ đầu mùa giải, nhưng The Kop đã có một trận đấu hay nhất của họ, khi chủ động chọn cách chơi pressing tầng cao và khiến đội khách Man City gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận. Có những thời điểm, Liverpool nắm giữ tới gần 70% thời lượng kiểm soát bóng, chia cắt hoàn toàn các tuyến của Man City.
Mặc dù thế trận đôi công được tạo ra suốt cả hiệp 1, nhưng phải tới phút 15 mới có một cú dứt điểm đi trúng đích tới từ Ilkay Guendogan, nhưng pha ra chân từ ngoài vòng cấm không thể thắng được thủ thành Alisson. Kể từ sau tình huống này, trận đấu mới thực sự hấp dẫn, khi hai đội liên tục tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn, nhưng đáng tiếc là bàn thắng không đến.
Diogo Jota, Mohame Salah hay Andrew Roberton đã có cơ hội dứt điểm nhưng không thành công. Với Man City, Haaland sau giai đoạn đầu trận bị phong tỏa bởi cặp đôi trung vệ Joel Gomez và Virgil van Dijk cũng đã có được những pha uy hiếp khung thành Alisson, nhưng cả ba cú dứt điểm của chân sút người Na Uy đều không thể thành bàn khiến hiệp thi đấu đầu tiên rất hấp dẫn kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.
Bước sang hiệp 2, tốc độ trận đấu thậm chí còn được đẩy lên cao hơn so với 45 phút đầu tiên, khi hai đội tạo ra được vô số các cơ hội nguy hiểm. Thậm chí, lưới của đội chủ nhà Liverpool đã rung lên sau cú đá bồi rất nhanh của Phil Foden ở phút 53. Tuy nhiên, VAR đã vào cuộc và xác định trước đó Haaland đã có tình huống phạm lỗi với Fabinho.
Trong một ngày mà hàng thủ hai đội thi đấu đặc biệt xuất sắc và tập trung, bàn thắng chỉ có thể đến nhờ những khoảnh khắc xuất thần của các ngôi sao. Ở điểm này, Liverpool là đội làm tốt hơn để có được bàn thắng. Phút 75, thủ thành Alisson sau khi hóa giải được cú đá phạt của De Bruyne đã thực hiện pha phát bóng chính xác để Salah cài người loại bỏ hậu vệ cuối cùng của Man City là Joao Cancelo và dễ dàng đánh bại Ederson ở tình huống đối mặt.
Ngoài bàn thắng của Salah, Liverpool còn tạo ra rất nhiều những tình huống sóng gió trước khung thành Man City, khi đội khách buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, những cầu thủ vào sân thay người là Darwin Nunez hay Alexander-Arnold đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc.
Chung cuộc Liverpool giành chiến thắng tối thiểu. Với kết quả này, cuộc đua song mã tới ngôi vô địch giữa Arsenal và Man City đã có bước ngoặt, khi nhà ĐKVĐ lúc này bị bỏ lại phía sau với 4 điểm ít hơn đối thủ. Trong khi đó, chiến thắng quan trọng này giúp Liverpool có được 13 điểm, vươn lên thứ 8 trên BXH và vẫn còn kém đối thủ Man City tới 10 điểm, kém ngôi đầu của Arsenal 14 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận.
Đội hình thi đấu
Liverpool: Alisson; Milner, Gomez, van Dijk, Robertson; Fabinho (Henderson 72'); Elliott (Carvalho 73'), Thiago; Salah (Alexander-Arnold 90'), Firmino (Nunez 72'), Jota (Tsimikas 90')
Man City: Ederson, Akanji, Dias, Ake, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, Gundogan (Alvarez 89'), Bernardo, Haaland, Foden
Theo Quang Minh (Bongdaplus.vn)
- Cháy nhà 2 tầng ở TP.HCM, người cha và con trai tử vong thương tâm (1 giờ trước)
- Hơn 100 thí sinh Chuyên Tuyên Quang đăng ký vào một trường Đại học top đầu, nguyện vọng vẫn được giữ nguyên sau khi hủy điểm thi (2 giờ trước)
- Dấu hiệu cảnh báo 'kẻ sát nhân thầm lặng' đang tấn công hệ tim mạch (2 giờ trước)
- Phim Trung Quốc bị chê phi thực tế, nữ chính có IQ vượt Albert Einstein nhưng kịch bản đầy vô lý (2 giờ trước)
- Tổng thống Iran nói việc liên lạc với lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei đang gặp nhiều khó khăn (2 giờ trước)
- Băng nhóm 28 đối tượng chuyên dàn cảnh vây ráp, giật phăng dây chuyền vàng của du khách tại Liên Hoa Bảo Tháp (2 giờ trước)
- Vợ muốn lấy 200 triệu tiền tiết kiệm để “thay đổi số phận”, chồng hoảng hốt khi biết kế hoạch (2 giờ trước)
- Mẫu SUV 7 chỗ đẹp long lanh ra mắt giá 411 triệu đồng: Rẻ lấn át cả Kia Morning và Hyundai Grand i10 (2 giờ trước)
- Trung Quốc tung loạt biện pháp đáp trả Mỹ trước thềm hội nghị thượng đỉnh (2 giờ trước)
- "Anh xã" của Mai Phương Thúy thuộc giới siêu giàu, đào hoa, 10 năm yêu nhiều lần nàng hậu muốn chia tay (2 giờ trước)