-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Thể thao
22/08/2021 04:20Salah vô duyên, Liverpool vẫn thắng dễ Burnley
Bàn thắng
Liverpool: Jota (18'), Mane (69')
Không quá khó khăn để NHM đoán được thế trận trên sân Anfield trong màn thư hùng giữa Liverpool vs Burnley. Chủ nhà Liverpool với đẳng cấp vượt trội là những người nắm giữ thế trận trên sân, trong khi đội khách Burnley chọn cách chơi phòng ngự phản công.
Với đội hình được bố trí thấp, gồm nhiều lớp bọc lót nhau cực tốt, Burnley đã khiến Liverpool gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Nick Pope. 15 phút đầu trận, dù kiểm soát bóng tới hơn 70%, nhưng Liverpool không có nổi một tình huống dứt điểm ngoài pha đánh đầu của Diogo Jota ở phút thứ 3 đi rất thiếu chính xác.
Không chỉ hạn chế tối đa khả năng dứt điểm của các cầu thủ Liverpool, chính Burnley mới là đội có tình huống nguy hiểm đầu tiên, khi Dwight McNeil lên biên rất nhanh bên cánh phải và tạt chính xác để Chris Wood cắt mặt đánh đầu khiến thủ thành Alisson phải trổ hết tài năng để cản phá.
Ngay sau pha bóng sóng gió này, Liverpool tổ chức lên bóng rất nhanh bên hành lang cánh trái. Konstantinos Tsimikas ở tư thế rất thoải mái đã có đường tạt bóng chính xác để Diogo dễ dàng đánh đầu lái bóng khiến thủ thành Nick Pope bất lực trong việc cản phá. Tỷ số được mở cho Liverpool ở pha dứt điểm trúng khung thành đầu tiên của The Kop.
Bàn thắng của Lỉverpool giúp trận đấu diễn ra cởi mở hơn. Salah đã đưa được bóng vào lưới Nick Pope ở phút 22, nhưng VAR đã vào cuộc và xác định ngôi sao người Ai Cập rơi vào thế việt vị. Đến phút 31, Mane có pha thoát xuống và dứt điểm nối rất nhanh trong vòng 5m50 nhưng bóng lại đi vọt xà ngang. Với Burnley, ngoài cú đánh đầu của Wood ở phút 17, họ cũng bị Allison từ chối bàn thắng sau cú dứt điểm uy lực của McNeil ở phút 19, ngay sau bàn thắng của Jota.
Bước sang hiệp 2, Burnley chủ động đẩy cao độ hình và đưa được bóng vào lưới Alisson sau cú dứt điểm của Ashley Barney ở phút 47. Tuy nhiên, trọng tài biên đã từ chối bàn thắng do lỗi việt vị. Sau pha bóng hú vía này, đội chủ nhà xốc lại đội hình và những phút còn lại của trận đấu, thế trận hoàn toàn thuộc về phía các học trò của HLV Klopp.
Quãng thời gian 10 phút từ 55 đến 65, tiền đạo Mane có ít nhất 5 tình huống dứt điểm, nhưng hoặc là đi thiếu chính xác, hoặc không thể thắng được sự xuất sắc của thành Nick Pope. Tuy nhiên, đến phút 69 ngôi sao người Senegal đã thành công với những nỗ lực dứt điểm của mình. Xuất phát từ đường chuyền ngẫu hứng của Alexander-Arnold, Mane xâm nhập vòng cấm và đá nối rất nhanh giúp đội nhà vươn lên dẫn 2-0.
Những phút còn lại của trận đấu, Liverpool chủ động giảm nhịp độ trận đấu và không tạo ra những cơ hội thực sự rõ nét. Trong khi đó, Burnley tạo ra được những pha bóng sóng gió thời điểm cuối trận với sự xuất hiện của Jay Rodriguez. Tuy nhiên, sự chắc chắn của Van Dijk và những pha cản phá xuất sắc tới từ Allison đã giúp Liverpool bảo toàn chiến thắng 2-0.
Với chiến thắng nhẹ nhàng trên sân nhà trước Burnley, Liverpool tạm thời vươn lên dẫn đầu BXH Ngoại hạng Anh với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận đấu.
Đội hình thi đấu
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Tsimikas, Elliott, Henderson, Keita, Salah, Jota, Mane.
Burnley: Pope, Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor, Gudmundsson, Brownhill, Cork, McNeil, Wood, Barnes.

Theo Quang Minh (Bongdaplus.vn)
- Thêm một báo cáo cho thấy Xanh SM vượt 50% thị phần gọi xe công nghệ Việt Nam (15:23)
- Phòng vé ảm đạm, hai phim Việt đối mặt nguy cơ thua lỗ lớn (15:19)
- Sao thưởng Tết 2026: Từ iPhone đời mới đến ô tô hạng sang, ai là "ông chủ" hào phóng nhất? (15:12)
- Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần (43 phút trước)
- Hỏa hoạn bùng phát tại quán cà phê trong khu biệt thự liền kề ở Hà Nội (50 phút trước)
- Chi gần 200 triệu đồng cho kỳ nghỉ kỷ niệm 38 năm ngày cưới, cặp đôi nhận về "cơn ác mộng" không bao giờ quên (51 phút trước)
- Bé sơ sinh tử vong sau ca đẻ rơi tại nhà vì chậm đến bệnh viện (58 phút trước)
- Bí quyết nuôi dạy con thành "học bá": 3 câu nói vạn năng giúp trẻ lội ngược dòng thành công (1 giờ trước)
- Vỡ mộng Ngoại hạng Anh: Sự thật ngỡ ngàng về bến đỗ của ngôi sao U23 Trung Quốc từng đối đầu U23 Việt Nam (1 giờ trước)
- Jack bất ngờ lọt đề cử "100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới" năm 2026 (1 giờ trước)