Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa là các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại U23 châu Á 2016 sẽ khởi tranh. Tuy nhiên, ở sân Shah Alam đến tận 11h00 không khí vẫn khá vắng vẻ và việc bán vé chưa được tiến hành.
Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa là các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại U23 châu Á 2016 sẽ khởi tranh. Tuy nhiên, ở sân Shah Alam đến tận 11h00 không khí vẫn khá vắng vẻ và việc bán vé chưa được tiến hành.

Quang cảnh đìu hiu xung quanh sân vận động có sức chứa 8 vạn chỗ ngồi Shah Alam - Ảnh: Minh Tuấn

 
Ngày 26/3 vừa qua, trong cuộc trao đổi với phóng viên báo Bóng đá, đại diện Liên đoàn bóng đá Malaysia đã nói rằng 10h sáng ngày 27/3, công tác phát hành vé sẽ được triển khai ở trước cửa sân Shah Alam.
 

Quanh khu vực sân Shah Alam chỉ có duy nhất 1 tấm băng-rôn nói về giải đấu

 
Tuy nhiên, từ sáng sớm ngày 27/3, khi chúng tôi đến sân Shah Alam thì không thấy có bóng người và nơi đây không có nhiều dấu hiệu cho thấy chuẩn bị diễn ra các trận đấu ở bảng I.
 

Chỉ có 3 khán giả Malaysia tập trung trước cửa sân để chờ mua vé nhưng các quầy bán vé vẫn chưa mở cửa

 
Thời gian trôi dần và đến hơn 11h, việc bán vé vẫn chưa được triển khai. Các quầy vé ở khu vực quanh sân vẫn đóng cửa và chỉ có vài CĐV của Malaysia và Việt Nam đến sân để đợi chờ mua vé.
 

CĐV Lê Văn Bảy (áo đỏ) đang làm việc ở Malaysia sau khi nghe thông báo bán vé đã đến sân chờ mua vé

 
NHM Malaysia cũng không quá quan tâm đến U23 Malaysia bởi đây chỉ là đội tuyển trẻ, không quy tụ nhiều ngôi sao giống như ĐTQG và 1 đội U23 khác đang trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 28. Chính vì thế sẽ không ngạc nhiên khi chiều nay, sân Shah Alam có sức chứa 8 vạn chỗ ngồi sẽ vắng khán giả.
 
Nếu điều này xảy ra sẽ có lợi có U23 Việt Nam rất nhiều bởi thi đấu không bị áp lực từ khán giả sẽ giúp các đôi chân thanh thoát hơn.
 
>> Góc chuyên môn: U23 Việt Nam và cú đấm từ cánh trái
>> VFF không treo thưởng, không gây áp lực cho U23 Việt Nam

Theo Ngọc Anh (Bongdaplus.vn)