Thể thao
31/12/2017 10:55Sanchez nổi loạn: Phá nát phòng thay đồ Arsenal, Wilshere suýt tẩn vỡ mặt
Không còn kiên nhẫn hơn được nữa, Jack Wilshere nói với truyền thông Anh rằng anh “phát ốm” với thói ngôi sao kênh kiệu của Alexis Sanchez. Trận thắng Crystal Palace 3-2 mới đây, Sanchez lập cú đúp. Thế nhưng chỉ có Xhaka, Mustafi và và Lacazette chạy đến chia vui với ngôi sao người Chile. Phần còn lại ăn mừng với nhau, phớt lờ Sanchez.

Tự Alexis Sanchez đã tách mình ra khỏi tập thể. Anh thi đấu hời hợt, thiếu động lực đến nỗi các cầu thủ khác thẳng thừng bài xích. Nói về việc các cầu thủ Arsenal không ăn mừng với Sanchez, huyền thoại Thierry Henry khẳng định phòng thay đồ Arsenal đã bị chia rẽ rất rõ ràng vì Sanchez. Bản thân cầu thủ người Chile tỏ ra tức giận khi bị bài xích, trong khi Lacazette cố gắng hàn gắn bằng cách gọi đám đông lại phía Sanchez. Đáp lại, tất cả đều lạnh lùng và họ chẳng thèm lại gần Sanchez.
Nói với Sky Sports, Henry cho biết: “Tôi không hiểu tại sao họ không ăn mừng. Họ không hiện diện vì Sanchez, họ đang chiến đấu cho Arsenal. Không cần biết ai là người ghi bàn, nhưng một khi Arsenal giành chiến thắng, tất cả đều phải thể hiện tinh thần và sự chuyên nghiệp”.
Chuyên gia Graeme Souness đồng thuận với Henry: “Nó tố cáo một phòng thay đồ đang bị chia rẽ. Tôi nghĩ rằng khi tỷ số là 5-1, 6-1 thì các cầu thủ mới không ăn mừng. Vậy nhưng không, khi đó Arsenal chỉ vừa ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Điều đó cho thấy, tình hình đã rất nghiêm trọng rồi”.

Có những thống kê cho thấy, Sanchez thực sự khệnh khạng theo lề thói của một ngôi sao. Cựu cầu thủ Barca ở các mùa trước luôn chơi bóng đầy nhiệt huyết, di chuyển khắp mặt sân, tham gia cả vào nhiệm vụ tấn công lẫn phòng ngự. Nhưng mùa này, Sanchez chỉ chạy trung bình 5,8 dặm/trận (tương đương 9,3km), thấp hơn 9 cầu thủ khác của Arsenal là Ramsey (7,5 dặm/trận), Xhaka (7,4 dặm/trận), Bellerin (7,2 dặm/trận), Kolasinac (6,8), Ozil (6,6), Lacazette (6,5), Koscielny (6,5), Nacho Monreal (6,3) và Mustafi (6,2 dặm/trận).
Thói hợm hĩnh ngôi sao và thái độ thi đấu thiếu nhiệt huyết của Sanchez chính là mấu chốt, dẫn đến sự chia rẽ trong phòng thay đồ. Ngay cả các nhân viên tại khu tập luyện London Colney cũng nhận thấy sự khác thường của Sanchez so với chính anh những năm trước. Bản thân tiền đạo người Chile đang làm tất cả để khiến HLV Wenger buộc phải để anh ra đi.

Theo tiết lộ của Daily Mail, đồng đội Jack Wilshere thiếu nước nói chuyện với Alexis Sanchez bằng nắm đấm. Tiền vệ người Anh đặt câu hỏi về thái độ thi đấu của Sanchez, về sự phung phí cơ hội và quá lười di chuyển hỗ trợ phòng ngự. Bản thân HLV Wenger cũng cảm thấy bức xúc với Sanchez. Ông từng đuổi cổ cầu thủ này ra khỏi sân tập, trước khi Alexis va chạm với các đồng đội.
Tóm lại, phòng thay đồ Arsenal giờ như một quả bom sắp phát nổ. Hạt nhân của quả bom ấy, dĩ nhiên là Alexis Sanchez. Không có nhiều lựa chọn cho HLV Wenger nữa. Bán Sanchez ngay trong tháng 1 này, tránh mất trắng vào mùa hè và loại bỏ một phần tử “phá đội”, đó có lẽ là lựa chọn duy nhất.
Theo Tiến Long (Khampha.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Đập chén bát xây lăng mộ: Chuyện thật ở ngôi làng khiến cả thế giới ngỡ ngàng (19/07)
-
CHÍNH THỨC: Arsenal bạo chi mua Noni Madueke bất chấp người hâm mộ phản đối (19/07)
-
Tiếc đứt ruột phim Hàn hay khủng khiếp mà chỉ có 10 tập: Dàn cast đỉnh của đỉnh, may quá sẽ có phần 2 (19/07)
-
Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 41.000 người đã nhận tiền, còn 1.200 tỷ đồng kẹt ở ngân hàng (19/07)
-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
Bài đọc nhiều



