Thể thao

Sao Barca mải thi đấu quên cả vợ sắp đẻ

Bà xã sắp đến ngày xinh nhưng thủ môn Barcelona Claudio Bravo không thể ở bên vợ mà phải thực hiện nghĩa vụ quốc gia tại vòng loại World Cup. Cuối cùng đứa con thứ tư của gia đình Claudio đã chào đời sớm hơn dự kiến dù không có sự có mặt của bố.

Bà xã sắp đến ngày xinh nhưng thủ môn Barcelona Claudio Bravo không thể ở bên vợ mà phải thực hiện nghĩa vụ quốc gia tại vòng loại World Cup. Cuối cùng đứa con thứ tư của gia đình Claudio đã chào đời sớm hơn dự kiến dù không có sự có mặt của bố.

Lúc Carla đang sinh con thì Bravo vẫn còn đang ở trên máy bay từ Chile về Barcelona. Vài giờ sau khi Emma chào đời, bà xã Bravo đã đăng hình ảnh đầu tiên của cô công chúa nhỏ trên Instagram cá nhân để nhắn gửi tới người chồng đang ở xa. “Emma đã chào đời. Nó không chịu đợi bố”, bà xã Carla viết. Sau đó, Bravo cũng đã ngay lập tức đáp lại khi vừa đáp chuyến bay ở Madrid, cách Barcelona khoảng 620 km: “Đang trên đường về với Emma. Thật hạnh phúc vì con đã đến với gia đình ta, bé yêu”.

Bà xã Carla đăng hình ảnh đầu tiên của con gái Emma.


Ở trận gặp ĐT Argentina lúc trước, thủ thành Barca đã bị trọng tài rút một thẻ vàng khiến anh bị treo giò một trận. Sau sự cố này nhiều người cố tình vào chỉ trích và cho rằng Bravo cố tình nhận thẻ để được về với vợ. Nhưng sự thật là sau đó anh cũng chẳng ngay lập tức bay về Barcelona mà đợi đến lúc tuyển Chile lên đường sang Venezuela rồi mới rời đi.

Thế là đủ biết người gác đền của đội bóng xứ Catalan hy sinh thế nào cho quốc gia. Sau khi vợ hạ sinh đứa con thứ tư Bravo và đội tuyển Chile cũng thẳng thắn gửi thông điệp tới những người đã chỉ trích và không coi trọng sự cố gắng của các cầu thủ. “Emma đã chào đời sớm một tuần so với dự đoán. Đây là câu trả lời cho những kẻ quen chỉ trích mà không cần biết đến cống hiến và hy sinh của chúng tôi cho tuyển Chile”, Bravo viết.

Theo Linh Trang (Thethaovietnam.vn)