-
Tin mới nhất về bão Ragasa: Cường độ có thể đạt cấp siêu bão, tiến vào Biển Đông
-
Vụ khách hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" không trực tiếp ra tay có phải chịu trách nhiệm?
-
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng
-
Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn
-
Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt
-
Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng
-
Xây nhà trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng
-
Hành trình 6 năm kiên cường của nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu: 33 tuổi, hai lần chụp ảnh thờ và ít nhất 85 lần truyền hóa chất
-
Sau khi nghỉ hưu, có 6 “cái bẫy” cần tránh để an hưởng tuổi già
-
Camera ghi lại khoảnh khắc cuối của đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ: Xảy ra cãi vã, giằng co
Thể thao
10/07/2018 06:55Sao Bỉ: 'Đã thắng Brazil, chúng tôi không sợ đối thủ nào'
* Trận Pháp - Bỉ diễn ra lúc 1h thứ Tư 11/7, theo giờ Hà Nội.
Tuyển Bỉ gây ấn tượng mạnh khi đánh bại ứng cử viên số một Brazil ở tứ kết với tỷ số 2-1. Đây là chiến thắng đưa Chadli và đồng đội vào bán kết gặp một đối thủ mạnh khác, Pháp vào ngày 10/7.
Chadli tự tin nói: "Nếu bạn có thể đánh bại Brazil, thì bạn không phải lo sợ bất kỳ đối thủ nào. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ, nhưng nếu chúng tôi chơi với sự sợ hãi thì sẽ không thể thắng Pháp. Với chúng tôi, thắng Brazil là một bước tiến lớn. Nó giúp chúng tôi thêm tự tin và cho mọi người thấy rằng chúng tôi có thể làm nên chuyện. Bỉ là một đất nước nhỏ với khoảng 11 triệu dân. Chúng tôi tự hào về những gì có thể giành được và những gì chúng tôi có thể làm với vai trò một đội bóng".

Nếu thắng Pháp, Bỉ sẽ lần đầu tiên vào chung kết World Cup. Và cơ hội sẽ đến với dàn "Quỷ Đỏ" để bước ra ánh sáng trở thành một tân vương.
Hậu vệ Thomas Vermaelen cho biết: "Tham vọng của chúng tôi là đi xa hơn vòng bán kết. Chúng tôi tự hào về quãng đường đã đi tại World Cup. Vào bán kết là một thành tích lớn, nhưng chúng tôi chưa từ bỏ và muốn đi xa hơn. Chúng tôi phải tin vào cơ hội lọt vào chung kết và cuối cùng là giành chức vô địch".
Giống Bỉ, Pháp đang sở hữu một dàn sao với những cầu thủ giàu tài năng và kinh nghiệm. Nếu phải chọn một cầu thủ để nêu tên, giới chuyên môn có thể chỉ ra tiền đạo 19 tuổi Kylian Mbappe.
Vermaelen cũng đánh giá rất cao sao trẻ bên kia chiến tuyến: "Mọi người đang nói về Mbappe. Cậu ấy đang có một giải đấu thành công. Với những phẩm chất đang có, cậu ấy có thể thay đổi trận đấu chỉ trong một giây. Không chỉ vậy, Pháp còn có nhiều cầu thủ giỏi khác. Nếu Mbappe rời sân, Pháp có thể tiếp tục bằng Ousmane Dembele. Tôi biết rõ Dembele. Cậu ấy có thể trở nên rất nguy hiểm trên sân. Giroud có những phẩm chất đa dạng và có thể rất nguy hiểm trong vòng cấm. Kante có vai trò rất, rất quan trọng ở tuyến giữa. Với tôi lúc này, Mbappe là cầu thủ hay nhất của Pháp. Thật khó để nêu tên một cầu thủ có thể thay đổi trận đấu, nhưng có lẽ là Mbappe".
Theo Thanh Quý (VnExpress.net)








- Tin mới nhất về bão Ragasa: Cường độ có thể đạt cấp siêu bão, tiến vào Biển Đông (10:36)
- Vụ khách hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" không trực tiếp ra tay có phải chịu trách nhiệm? (10:30)
- Trực thăng chở Tổng thống Donald Trump hạ cánh khẩn cấp ở Anh (10:28)
- Hai ô tô bay của hãng Xpeng va chạm trên không, một chiếc rơi bốc cháy (10:21)
- Có gì trong bộ phim kinh dị về Khmer Đỏ tranh giải Oscar? (10:13)
- Hotgirl 26 tuổi gây choáng với hồ sơ tình trường kịch tính hơn cả tiểu thuyết: 4 cuộc hôn nhân, 3 lần ly hôn (10:07)
- MacBook cảm ứng sắp thành sự thật (41 phút trước)
- Nga hứng động đất mạnh kèm cảnh báo sóng thần (41 phút trước)
- Hoa hậu dính bê bối tình ái với cha con đại gia nhà đất, nay bất ngờ rao bán ảnh nóng khắp MXH (42 phút trước)
- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng (45 phút trước)





