Thể thao

Sao bóng đá Bỉ bàng hoàng sau vụ khủng bố ở quê nhà

Chỉ gần 3 tháng trước ngày EURO 2016 khởi tranh, bóng ma khủng bố đã quay lại ám ảnh bóng đá châu Âu.

Chỉ gần 3 tháng trước ngày EURO 2016 khởi tranh, bóng ma khủng bố đã quay lại ám ảnh bóng đá châu Âu.
Lúc 8h sáng nay (giờ địa phương), hai vụ nổ xảy ra tại sân bay Zaventem, thủ đô Brussels, Bỉ làm 13 người thiệt mạng và 35 người bị thương. Sau đó khoảng nửa giờ đồng hồ, xuất hiện thêm một vụ nổ nữa làm 10 người thiệt mạng ở ga tàu điện ngầm Maelbeek, chỉ cách trụ sở Liên minh châu Âu 500 mét
 
Vụ khủng bố liên hoàn đã làm người dân ở thủ đô Brussels hoảng loạn. Trên các trang mạng xã hội, nhiều tuyển thủ Bỉ đã bộc bạch cảm xúc và gửi lời chia buồn tới đồng bào ở quê hương. Đây còn là thời điểm tuyển thủ Bỉ về tập trung cùng ĐTQG nên họ chắc chắn không tránh khỏi tâm trạng bồn chồn lo lắng.
 
Trên Istagram cá nhân, tiền đạo Lukaku đăng ảnh lãnh thổ quốc gia trên nền quốc kỳ Bỉ kèm theo hai biểu tượng “buồn” và “cầu nguyện”. Hậu vệ Toby Alderweireld (Tottenham) đăng lá quốc kỳ với dòng trạng thái: “Tâm trí của tôi đồng hành với các nạn nhân và gia đình của họ.” Tiền vệ Axel Witsel (Zenit) viết: “Cầu nguyện cho tất cả các gia đình và bạn bè của nạn nhân”.
 

Hình ảnh được các tuyển thủ Pháp sử dụng để chia buồn với nước láng giềng Bỉ.

 
Trên Twitter cá nhân, hậu vệ Jan Vertonghen đăng trạng thái: “Không thể tin nổi khi lại thấy những tin tức kinh khủng thế này”. Tiền vệ Dries Merten viết: “Đó là hành vi đáng lên án”. Một loạt cầu thủ khác như Dedryck Boyata (Celtic), Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Kevin de Bruyne (Man City) và Nacer Chadli (Tottenham) cùng bày tỏ đau buồn trước nỗi mất mát của đồng bào.
 
Trung vệ đội trưởng Vincent Kompany đăng liên tiếp hai dòng trạng thái. Dòng đầu chia sẻ mất mát: “Thật kinh hoàng và ghê tởm. Những người vô tội lại phải gánh chịu đau thương mất mát thêm lần nữa” và dòng thứ hai kêu gọi đất nước Bỉ bình tĩnh đối mặt với chủ nghĩa khủng bố: “Tôi cầu mong đất nước Bỉ sẽ hành động dựa trên lòng tự trọng cao cả. Chúng ta đều bị tổn thương nhưng nhất định phải đẩy lùi mọi dấu hiệu nảy sinh chủ nghĩa thù địch và những kẻ thích rao giảng đạo lý”.
 
Trong khi đó, cựu danh thủ Anh Gary Lineker viết: “Loài người lại giết chóc lẫn nhau trên khắp thế giới. Không thể kiểm soát!”.
 
Ngay sau vụ khủng bố, trang chủ của LĐBĐ Bỉ thông báo ngắn gọn: “Hôm nay bóng đá không còn quan trọng nữa. Buổi tập luyện của ĐT Bỉ sẽ bị hủy bỏ. Tâm trí của chúng tôi hướng về các nạn nhân và gia đình của họ.”
 
Theo Anh Dũng (Zing.vn)