-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
15/12/2018 05:26Sao Malaysia chia sẻ nguồn sức mạnh lớn lao sẽ giúp đánh bại Việt Nam ở Mỹ Đình
Trước trận tái đấu Việt Nam tại Mỹ Đình tối mai, 15/12, hậu vệ tuyển Malaysia, Shahrul Saad cho biết:
"Khi giải đấu chưa khởi tranh, trên khắp các mặt báo đều cho rằng Việt Nam hoặc Thái Lan sẽ là đội vô địch. Giờ thì chúng ta thấy rằng không phải mọi điều trên báo đều đúng.
Chúng tôi biết mọi thứ sẽ không dễ dàng, và đám đông ở Mỹ Đình sẽ cổ vũ cho tuyển Việt Nam. Nhưng tôi và các đồng đội đã sẵn sàng để chơi với 120% khả năng".
Khi được hỏi liệu tuyển Malaysia có cần thay đổi gì so với trận lượt đi không, Shahrul Saad cho biết:
"Tôi không nghĩ chúng tôi cần thay đổi gì nhiều. Đơn giản là chỉ cần tập trung vào lối chơi chung và sẵn sàng hy sinh vì toàn đội. Chúng tôi cần gắn kết chặt chẽ với nhau, bởi vì những gì đã từng xảy ra (bàn thua) có thể lặp lại bất cứ lúc nào. Tôi hy vọng ngày mai, toàn đội sẽ chơi với hơn 100% khả năng để đưa chiếc cúp vô địch về quê nhà".
Trung vệ 25 tuổi tiếp: "Mục tiêu ban đầu của chúng tôi là có thể chơi trọn vẹn 8 trận đấu của giải và giờ nó đã là hiện thực. Tôi hy vọng ngày mai, toàn đội có thể ăn mừng và về nhà trong niềm hạnh phúc.
Tôi tin vào đồng đội, vào các nhân viên trong đoàn, vào đất nước tôi. Chúng tôi tới đấy không chỉ để chơi bóng đá, mà tới đây như một gia đình. Các bạn có thể thấy, khi chúng tôi thi đấu tại Malaysia, NHM đã bỏ tất cả mọi thứ sang một bên để đến SVĐ, dù trời mưa tầm tã. Những CĐV không có vé vẫn đến sân và đó là động lực rất lớn cho chúng tôi.
Tôi hy vọng chúng tôi có thể đền đáp lại được NHM, trao cho họ thứ xứng đáng được hưởng vì chúng tôi đến đây như một đại gia đình. Chúng tôi đã ở bên nhau một thời gian dài và tôi hy vọng chúng tôi sẽ có một ký ức đẹp".
Cả Malaysia và Việt Nam đều có khao khát của riêng mình. Nhưng chiếc cúp vô địch thì chỉ có một. Song dẫu đội nào thắng, đội nào thua thì hành trình tới trận Chung kết cũng đã ghi dấu ấn nỗ lực và thành công nhất định.
Theo Đoàn Dự (Soha/Trí Thức Trẻ)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




