-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Thể thao
16/12/2024 16:43Sao Man City thừa nhận đội nhà 'chơi như U15' trước MU

Manchester City dẫn trước nhờ bàn thắng của Josko Gvardiol trong hiệp 1, duy trì tỷ số 1-0 cho tới phút 87. Tuy vậy, như các trận đấu trước, đương kim vô địch Premier League tiếp tục thể hiện sự mong manh khi để thủng lưới liền hai bàn.
Mattheus Nunes phạm lỗi với Amad Diallo trong vòng cấm tạo điều kiện cho Bruno Fernandes đá phạt đền ghi bàn gỡ hòa, trước khi Diallo ghi bàn phút 90 ấn định chiến thắng cho MU.
Phát biểu sau trận đấu, Bernardo Silva thừa nhận Man City xứng đáng không có điểm, đồng thời cho rằng đội nhà thất bại không phải chỉ do thiếu may mắn.
"Chúng tôi xứng đáng phải nhận những gì xảy ra. Ở cấp độ này, một hoặc hai trận thua là thiếu may mắn. Chúng tôi không thể nói đây là may mắn hay không, đã 10 trận như thế này rồi," Silva nói trên kênh Sky Sports.
"Phút 87 trong một trận derby, chúng tôi đang dẫn trước 1-0 và rồi tình huống phạt góc mang lại quả phạt đền cho đối thủ. Nếu chúng tôi sai lầm ngớ ngẩn khi trận đấu chỉ còn 3-4 phút, chúng tôi xứng đáng phải trả giá," tiền vệ Bồ Đào Nha nói thêm.
Từ 01/11, Man City là đội giành ít điểm trung bình mỗi trận nhất tại Premier League. Bernardo Silva cho rằng đây là lý do anh và các đồng đội không thể tự thương hại.
"Vấn đề không phải chỉ một trận đấu. Rất nhiều trận đấu gần đây đều như vậy. Chúng tôi phải tự nhìn lại bản thân. Chúng tôi không thể nói đó là thiếu may mắn. Tất cả nằm ở quyết định mà chúng tôi đưa ra. Trong những phút cuối trận hôm nay, chúng tôi đá như đội U15," tiền vệ Bồ Đào Nha thừa nhận.
"Chúng tôi không muốn mắc sai lầm. Thật thất vọng vì khi nhìn lại trận đấu, tới tận phút 86 có vẻ như chúng tôi là đội sẽ thắng. Và rồi một quả phạt góc cho Man City, rồi bóng tới tận thủ môn. Không có gì để biện minh cả. Lẽ ra các cầu thủ phải nói với nhau giữ bóng ở góc, hoặc tương tự như vậy," tiền vệ 30 tuổi nói thêm.
Hoài An (SHTT)
- Cãi nhau với bạn gái, người đàn ông lao ra đường bị xe khách tông văng (57 phút trước)
- Huyền thoại Park Ji Sung làm trợ lý HLV Kim Sang Sik ở ĐT Việt Nam? (1 giờ trước)
- Thuế Thanh Hóa nhận trách nhiệm về việc người dân đã nộp thuế nhưng vẫn bị báo nợ (1 giờ trước)
- Sân vận động Tân An bị trộm cắt cáp dàn đèn chiếu sáng (1 giờ trước)
- Xúc động 2 ca chồng hiến thận cho vợ, cha hiến thận cho con ở một bệnh viện (2 giờ trước)
- Italy điều tra vụ trộm 30.000 chai rượu vang thượng hạng gây chấn động (2 giờ trước)
- Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Taylor Swift và Travis Kelce bị hàng xóm chỉ trích vì căn biệt thự 5 triệu USD (2 giờ trước)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (3 giờ trước)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (3 giờ trước)