-
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có -
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca -
Mẹ già trong bộ đồ công nhân lấm lem ngồi gục bên cầu chờ tin con, câu chuyện phía sau rơi nước mắt
Thể thao
30/06/2018 05:52Sao Nigeria bị dọa giết sau thất bại ở VCK World Cup
Nigeria chỉ cần 1 trận hòa là có thể lọt vào vòng 1/8 World Cup 2018. Thế nhưng với nhiều tình huống bỏ lỡ trên hàng công, và sự lỏng lẻo ở hàng thủ, đại diện châu Phi đã thua 1-2, phải rời sân đấu lớn nhất hành tinh.
Chính bởi thế, Odion Ighalo - cầu thủ đã bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội "ngon ăn" ở trận này đã bị rất nhiều NHM quê nhà chỉ trích, thậm chí đe dọa tới tính mạng.
"Hỡi những người muốn giết tôi, làm ơn rủ lòng thương, hãy nghĩ tới việc tôi cũng là con em của bố mẹ tôi. Chúng tôi đã làm hết sức có thể, nhưng đôi khi mọi việc không như mơ, còn cuộc sống thì vẫn cứ phải tiếp diễn" - Odion Ighalo ngỏ lời cầu xin tới những fan quá khích đang muốn "xử đẹp" mình.
"World Cup là một trải nghiệm tuyệt vời, chúng tôi đã tận hưởng từng giây phút ở đó" - Odion Ighalo tiếp.

Trước đó vào thứ Ba, ngay sau thất bại, Odion Ighalo cũng đã công khai gửi lời xin lỗi tới các đồng đội và NHM: "Tôi xin nỗi Nigeria, xin lỗi các đồng đội. Tôi chịu trách nhiệm về trận thua này, vì tôi đã có những cơ hội quá thuận lợi mà nếu thực hiện thành công, trận đấu đã khác.
Đây là một ngày buồn với tôi, với các đồng đội và với cả đất nước bởi vì chúng tôi đã chơi không tốt, Nigeria xứng đáng được hơn thế".
Bóng đá là môn thể thao Vua, có hàng tỷ người yêu thích và rõ ràng, dù chơi thế nào cũng khó lòng làm hài lòng tất cả.
Nhật Bản đã chơi ngoan cường trong cả 3 trận đấu, có suất đi tiếp nhưng vẫn bị nhiều NHM nước nhà chỉ trích vì 15 phút đá "cù nhây" với Ba Lan.
Iran đã có 4 điểm, thắng Morocco 1-0, hòa BĐN 1-1, nhưng vẫn có nhiều NHM chỉ trích họ, bên cạnh phần đông dành những lời ca ngợi. Hàn Quốc thắng nhà vô địch World Cup 2014, Đức tới 2-0, nhưng khi về quê nhà vẫn bị một bộ phận CĐV ném trứng.
Mong rằng rồi mọi tâm lý tiêu cực sẽ qua đi, để các cầu thủ được tiếp tục sống thoải mái và cống hiến cho bóng đá.
Theo Đoàn Dự (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (15:46)
- Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh (15:36)
- Touliver phủ nhận tin đồn ngoại tình, khẳng định ly hôn Tóc Tiên trong văn minh (15:36)
- Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, giao thông tê liệt nhiều giờ (15:26)
- Clip: Hú hồn xe con suýt tông trực diện xe tải đã đổ đèo còn lấn làn ở khúc cua (15:23)
- Giá xăng dầu hôm nay 18/1: Trong nước ổn định, dầu thô quốc tế tăng nhẹ (15:15)
- Nhật Kim Anh và ký ức "Vịt hóa thiên nga" tại Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam (15:08)
- Đây là chiếc iPhone fullbox giá rẻ nhất Việt Nam, trang bị vẫn đủ mạnh để qua mặt Galaxy S25 FE (1 giờ trước)
- Bi kịch của cô gái 24 tuổi: Tăng 29kg trong nửa năm và cái kết suy thận giai đoạn cuối (1 giờ trước)
- Chuyện tình Taylor Swift và Travis Kelce trước thềm "đám cưới thế kỷ": Khủng hoảng hay phép thử của tình yêu? (1 giờ trước)