-
Suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng: Nhà trường chỉ bị kiểm điểm?
-
Ông bố U70 bơi 4 tiếng qua dòng nước ngập, đem đồ ăn cho con gái ở Thái Nguyên
-
Phát hiện thi thể nữ giới có hình xăm bông hoa ở chân tại bãi biển Vũng Tàu
-
Hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan thu lợi bất chính 191 tỉ đồng
-
Quân đội xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh sau ngập lụt
-
Đã hết “concert quốc gia” nhưng nữ ca sĩ này vẫn chạy show chính luận mệt nghỉ
-
Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích nhiều ngày tại Huế
-
5 chỉ đạo của Thủ tướng sau vụ cháy nhà ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám
-
Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh
-
Phạm Quỳnh Anh “var thẳng” Miu Lê
Thể thao
20/05/2016 16:05Sao Real trần tình về nỗi khổ liên quan đến chó ... Messi
Tiền vệ đang khoác áo Real Madrid, Isco vừa mới đăng đàn kể nể về nỗi khổ không được dạo chơi với chó cưng chỉ vì lỡ đặt tên cho nó là ... Lionel Messi, ngôi sao số 1 của đại kình địch Barcelona.
|
Isco và chú chó cưng có tên Messi |
Phiền phức cũng từ đó mà ra. Kể từ năm 2013, sau khi gia nhập đoàn quân Kền kền trắng, cầu thủ sinh năm 1992 này đã gặp không ít rắc rối với những CĐV cuồng nhiệt của Real, khi họ phát hiện thấy tên của chó cưng nhà Isco lại là ngôi sao lớn trong đội bóng đại kình địch không bao giờ đội trời chung.
Chính vì thế, tần suất Isco dắt chó cưng đi dạo cũng ngày càng giảm sút, thậm chí cầu thủ 24 tuổi này không còn hứng thú với người bạn thân thiết trong gia đình này nữa. Mới đây, anh đã phải đăng đàn trần tình về nỗi khổ này.
Chia sẻ với tờ El Hormiguero, Isco nói: “Tôi thừa nhận rằng, ý tưởng đặt tên chú chó cưng trong nhà là Messi chủ yếu do bố và anh trai tôi quyết định. Cá nhân tôi cũng chân thành khi nói điều đó. Nhưng tôi là một Madridsta nên cũng gặp không ít rắc rối với CĐV của đội nhà. Giờ thì chú chó đang sống với bố mẹ tôi. Tôi không còn cho nó đi dạo cùng nữa. Hãy tưởng tượng thế này, nếu tôi gọi nó là Messi ngoài đường, sẽ có chuyện gì xảy ra?”
|
Isco là một Madridsta nên sẽ gặp rắc rối nếu đi dạo cùng với chú chó mang tên đại kình địch Barcelona |
Ngoài ra, khi được hỏi về trận chung kết Champions League sắp tới gặp Aletico Madrid, chàng tiền vệ trẻ này tự tin trả lời: “Chúng tôi muốn mang cúp Champions League về nhà. Đó là ước mơ của tất cả mọi người. Dự đoán của tôi là trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về Real Madrid”.
“Việc sa thải HLV Rafa Benitez hồi tháng 1 là điều cần thiết. Chúng tôi đã bắt đầu mùa giải không được tốt cho lắm và chúng tôi cần thay đổi. Đó là tất cả những gì mọi người mong muốn. Cuối mùa giải chúng tôi đã bùng nổ dưới sự dẫn dắt của thầy Zidane”, Isco chia sẻ thêm.
Theo Hải Khánh (Bongda24h.vn)








- Cứu nam sinh ở Hà Nội bị thao túng, tự bắt xe đi Tây Ninh để sang Campuchia (15:37)
- HLV Iraq: "Thắng tuyển Indonesia chưa có gì đáng để ăn mừng" (15:33)
- TikToker Việt gửi lời xin lỗi sau khi có hành vi phản cảm ở Đức, bị "tẩy chay" (15:25)
- Khối tài sản gần 500.000 tỷ đồng - ngang ngửa giá trị cả Vietcombank của gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang được phân bổ cho những ai? (15:22)
- Hai xe 45 chỗ đưa đón công nhân liên tiếp bị bắn vỡ kính, hàng chục người hoảng loạn (15:11)
- Mỹ, Ukraine thảo luận về khả năng chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk (15:10)
- Diễn viên Nhật bị điều tra vì tình nghi sử dụng ma túy (15:04)
- CĐV Indonesia đòi sa thải HLV Kluivert ngay lập tức (15:00)
- Vụ chú rể và bố lao vào đánh tài xế vì bị từ chối chở đi đón dâu: Nhà trai lên tiếng (1 giờ trước)
- Thông báo trên iPhone bỏ qua có thể khiến máy bị hư vĩnh viễn (1 giờ trước)




