Thể thao

Sao Tottenham bị cướp đánh đổ máu ngay tại nhà riêng

Tiền vệ Dele Alli đã bị những tên cướp có dao tấn công ngay tại nhà riêng tại London trong thời điểm anh đang trải qua cuộc sống thời giãn cách xã hội.

Vụ việc được biết xảy ra vào đầu ngày thứ Tư vừa qua theo giờ Anh, khi 2 tên cướp táo tợn tấn công vào nhà vốn có đển 5 người - bao gồm Dele Alli và bạn gái của anh, cùng anh trai Harry Hickford và bạn gái của anh này, thêm một người bạn nam nữa.

Theo tường trình, họ đang chơi bi-a ở tầng trệt, thì 2 tên cướp đeo mặt nạ xông vào. Dele Alli và người bạn trai phản kháng đã bị đánh, rất may chỉ tổn thương nhẹ ở vùng mặt.

Sao Tottenham bị cướp đánh đổ máu ngay tại nhà riêng
Nhiều tài sản quý giá của Dele Alli đã bị bọn cướp lấy đi

Một tên trộm lao đến khống chế chủ nhà Dele Alli, đấm vào mặt anh đến đổ máu rồi tiếp tục đánh người bạn trai của Alli, yêu cầu tất cả phải giao nộp hết đồ tư trang trên người. Tên trộm còn lại xông lên tầng trên, khua khoắng đồ đạc trong phòng ngủ của Alli. Nhóm cướp chỉ rút đi sau khi đã lấy được một số đồng hồ cùng nhiều món trang sức trị giá hàng nghìn bảng.

Thông tin từ phía cảnh sát cho biết: "Hai người đàn ông đã vào được nhà và lấy trộm đồ trang sức, bao gồm cả đồng hồ, trước khi chạy trốn. Một nam cư dân, ở độ tuổi 20, bị thương nhẹ ở mặt sau khi bị hành hung. Anh ta không cần điều trị tại bệnh viện. Không có vụ bắt giữ nào, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục”.

Dele Alli sau đó trên trang cá nhân đã mô tả vụ cướp là một “trải nghiệm khủng khiếp”, và gửi lời cảm ơn người hâm mộ vì sự ủng hộ của họ. Ngôi sao 24 tuổi dự kiến sẽ tiếp tục đào tạo nhóm với các đồng đội ở Tottenham vào thứ hai tới khi chơi quyết định cuối cùng về thời điểm Ngoại hạng Anh trở lại, dự kiến vào ngày 12/6 tới đây.

Đây không phải là lần đầu tiên trộm đột nhập vào nhà của các ngôi sao bóng đá. Ngôi nhà của John Terry, Ashley cole và Frank Lampard từng gặp rắc rối vì nạn “đạo chích” ở Anh.

Năm ngoái, vụ việc gây chấn động diễn ra trên đường phố London khi Mesut Oezil bị tên cướp cầm dao đe dọa. Oezil phải chạy vào quán ven đường để thoát thân. Sau đó, hậu vệ Sead Kolasinac tay không đánh trả cướp nhằm bảo vệ Oezil.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)




https://sohuutritue.net.vn/sao-tottenham-bi-cuop-danh-do-mau-ngay-tai-nha-rieng-d75546.html?demo