-
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại? -
Tỉnh Jeolla Nam (Hàn Quốc) chính thức xin lỗi về phát ngôn "nhập khẩu trinh nữ Việt" gây chấn động -
David Beckham âm thầm phát tín hiệu hàn gắn với con trai giữa sóng gió gia đình -
Chuyên gia cảnh báo món ăn quen thuộc ngày Tết: Lên bàn là hết veo nhưng phải coi chừng -
Video: Màn trình diễn kịch tính của Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam tại đấu trường quốc tế UAE SWAT Challenge
Thể thao
27/02/2022 04:30Sao trẻ HAGL lập siêu phẩm đánh đầu, U23 Việt Nam hạ đẹp Thái Lan để đăng quang đầy xứng đáng
Trước khi trận chung kết gặp U23 Việt Nam diễn ra, U23 Thái Lan nhận tin sét đánh khi mất 6 cầu thủ do dương tính với Covid-19. 4 trong 6 cầu thủ này là những gương mặt chủ lực. Điển hình nhất là Teerasak Peoiphimai, cầu thủ đã ghi 3 bàn thắng và đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở VCK U23 Đông Nam Á 2022.
Khác với thiếu hụt lực lượng của đối thủ, U23 Việt Nam lại đón nhận tin vui khi có được 17 cầu thủ đăng ký vào danh sách thi đấu. Đặc biệt, trong số 5 cầu thủ có kết quả âm tính, HLV Đinh Thế Nam đón chào sự trở lại cực kỳ quan trọng của tiền vệ đội trưởng Quang Nho.

Việc có được đội hình tương đối chất lượng giúp U23 Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động trước U23 Thái Lan. Với sự góp mặt của Quang Nho nơi tuyến giữa, đội bóng áo đỏ gây ra nhiều áp lực cho U23 Thái Lan. Tuy nhiên, U23 Việt Nam không giữ được thế trận trên chân quá lâu. Đội bóng trẻ đến từ xứ sở chùa Vàng cho thấy họ vẫn rất lì lợm, khó chịu dù thiếu vắng 4 trụ cột quan trọng trong đội hình xuất phát.
U23 Thái Lan chứ không phải U23 Việt Nam mới là đội có cơ hội rõ rệt đầu tiên của trận đấu. Phút 25, Thanawut đi bóng xộc vào trung lộ vượt qua hai hậu vệ bên phía U23 Việt Nam trước khi tung ra cú sút đưa bóng đi dội cột dọc khung thành của thủ môn Tuấn Hưng.
Tận dụng khí thế hưng phấn, U23 Thái Lan liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm khiến khung thành của U23 Việt Nam chao đảo. Nếu may mắn, chính xác hơn trong các pha dứt điểm quyết định, U23 Thái Lan đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc.
Thi đấu lép vế hơn đối thủ nhưng U23 Việt Nam lại thể hiện bản lĩnh trận mạc đáng nể. Đội quân của HLV Đinh Thế Nam vẫn bình tĩnh triển khai thế trận phòng ngự phản công. Và sau nhiều nỗ lực, “những chiến binh sao vàng” đã có được bàn thắng mở tỷ số. Phút 45+1, từ tình huống tấn công bên cánh trái, Tuấn Tài lật bóng vào vòng cấm để Bảo Toàn lắc đầu lái bóng đẹp mắt làm tung lưới U23 Thái Lan, mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam.

Sang hiệp 2, U23 Thái Lan chủ động đẩy cao đội hình tấn công trong những phút đầu tiên để tìm kiếm bàn gỡ hoà. Tuy nhiên, U23 Việt Nam đang bình tĩnh tổ chức trận đấu và không lép vế trong khâu cầm bóng trước đối thủ. Thậm chí, đội quân của HLV Đinh Thế Nam còn tạo ra những cơ hội đáng chú ý về phía khung thành của thủ môn Narongsak.
Trong số này, tình huống đánh đầu đưa bóng đi chạm xà ngang khung thành U23 Thái Lan của Nguyên Hoàng ở phút 69 là đáng tiếc hơn cả. Trong những phút cuối, U23 Thái Lan nỗ lực dồn toàn lực tấn công để hy vọng có bàn thắng.
Tuy nhiên, với sự xuất sắc của thủ môn Tuấn Hưng và tinh thần chiến đấu quả cảm của toàn đội, U23 Việt Nam đã làm nản lòng các chân sút bên phía đội bóng xứ sở chùa Vàng. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho đến khi 90 phút trận đấu khép lại.

Với chiến thắng sít sao trước U23 Thái Lan, U23 Việt Nam đã giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng sau những nỗ lực vượt khó đáng khâm phục của thầy trò HLV Đinh Thế Nam kể từ đầu giải.
Đội hình thi đấu
U23 Việt Nam: Tuấn Hưng, Tuấn Tài, Thanh Nhân, Khắc Lương (Quang Thịnh, 76’), Anh Việt, Trung Thành (Mạnh Quỳnh, 76’), Quang Nho, Đinh Quý (Văn Cường, 60’), Bảo Toàn (Đức Mạnh, 90+3), Nguyên Hoàng, Tiến Đạt (Văn Toản, 60’)
U23 Thái Lan: Narongsak, Thawatchai, Theekawin, Chonnapat (Nuttasit, 90+2), Sittha, Kakana, Thanawat (Songkhramsamut, 90+2), Kroekphon, Woradach (Leela, 62’), Anusak, Thanawut.
Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)
- Mazda CX-5 chạy điện bất ngờ lộ diện qua ảnh dựng: Lột xác tối giản, mở đường kỷ nguyên mới (14:53)
- Trùm truyền thông Jimmy Lai nhận án 20 năm tù trong vụ đại án an ninh quốc gia (14:51)
- Xóa hình xăm cha và các em, Brooklyn Beckham bị cho là đoạn tuyệt với gia đình (14:51)
- Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng (14:44)
- Thấy dây chuyền lạ trong túi áo chồng, tôi không đánh ghen mà âm thầm ra tay khiến tiểu tam mất kiểm soát (14:30)
- Ngày vía Thần Tài 2026: Bí quyết mua vàng để rước lộc nhưng không "lỗ" (14:21)
- Phim Việt 9 năm tuổi bất ngờ “sống lại”, nhân vật mẹ chồng khiến khán giả rùng mình vì quá giống đời (14:16)
- Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 (14:06)
- Chủ tịch huyện tại Hàn Quốc bị khai trừ khỏi đảng sau phát ngôn gây phẫn nộ về phụ nữ Việt (14:06)
- Khởi tố vụ lừa đảo "rút ruột" hơn 300 tỷ đồng tại một ngân hàng ở Hà Nội (14:06)