-
Góc khuất hôn nhân: Chồng "say nắng" mẹ đơn thân bán cơm vì thèm một bữa ăn gia đình đúng nghĩa -
Á hậu Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng về tin đồn mang thai với bạn trai thiếu gia -
Mạnh tay chống thất thu thuế: Đề xuất thưởng tới 10 triệu đồng cho người dân tố giác bán hàng không lập hóa đơn -
Cái kết đắng của người đàn bà bỏ chồng chạy theo phù hoa và 7 từ "xé lòng" của con trai trong ngày tái hôn -
Doanh nghiệp xăng dầu bị rà soát, dữ liệu bán hàng xuất hiện chênh lệch, cơ quan thuế yêu cầu kiểm tra diện rộng -
Giá vàng hôm nay: Rơi thẳng đứng từ đầu phiên, 2 loại giảm 1,4 triệu đồng/lượng, nên mua hay bán? -
Hơn 30 năm gọi mẹ kế là "mẹ": Câu chuyện đầy xúc động của chàng trai Hưng Yên -
Chuyện tình của các hoa hậu, á hậu đình đám: Từ mối tình học trò 9 năm đến những "cực phẩm" xuyên quốc gia -
Màn "thoát xác" ngoạn mục của ái nữ hào môn và cái kết đắng cho gia đình chồng cũ cạn tình -
Đã tìm ra tài xế bỏ xe, lao qua dải phân cách cứu bé gái 1 tuổi, có bị xử phạt vì dừng xe giữa đường?
Thể thao
01/10/2018 13:24Sassuolo 1-4 Milan: Ghế của Gattuso tạm thời bớt lung lay

Bàn thắng
Sassuolo: Djuricic (68')
Milan: Kessie (39'), Suso (50', 90'), Castillejo (60')
Chiếc ghế của HLV Gennaro Gattuso đang lung lay dữ dội sau khởi đầu rất tệ hại của AC Milan ở mùa giải này. Truyền thông Italia đưa tin, BLĐ đội bóng đang lên kế hoạch mời Antonio Conte tiếp quản băng ghế huấn luyện đội chủ sân San Siro thay cho Gatuttso.
Với Sassuolo, đội bóng này đang có được màn trình diễn khá ấn tượng ở mùa giải năm nay. Nếu như đánh bại được Milan trong trận đấu muộn nhất vòng 7, đội bóng của HLV Roberto De Zerbi sẽ đánh chiếm được vị trí nhì bảng của Napoli. Đội khách Milan vì thế đối mặt với rất nhiều khó khăn ở chuyến hành quân tới sân Mapei. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu bùng nổ, các học trò của Gattuso đã có chiến thắng tưng bừng để giúp chiếc ghế của ông thầy người Italia tạm yên.
Dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng Milan đã cho thấy sự chủ động trong việc triển khai tấn công. Ngay phút thứ 4, Suso đã thử tài thủ thành Andrea Consigli của Sassuolo, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ người Tây Ban Nha lại dội xà ngang. Tới phút 26, Frank Kessie có pha thoát xuống rất nhanh, loại bỏ thủ môn đội chủ nhà nhưng cú dứt điểm cuối cùng quá nhẹ và để Pol Lirola lao về phá bóng giải nguy.
Chủ nhà Sassuolo cũng có cơ hội khá ngon ăn ở phút 31, Federico Di Francesco dù đã đánh bại được Gianluigi Donnarumma nhưng Ignazio Abate đã có tình huống cứu thua mười mươi cho đội nhà. Phải tới phút 39 của trận đấu, thế bế tắc mới được khai thông. Kessie có pha đi bóng rất tốc độ và bất ngờ tung ra cú dứt điểm từ khoảng cách gần 20m đưa bóng căng và chìm vào góc xa. Thủ thành Consigli dù đổ người rất nhanh cũng không thể cản phá được pha dứt điểm này. 1-0 cho Milan.
Bước sang hiệp 2, Milan nhanh chóng có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 50. Suso trong lần thứ 100 xuất hiện tại Serie A đã có pha đi bóng từ cánh phải cắt ngang vào trong và tung ra cú dứt điểm đẳng cấp vào góc cao khung thành Sassuolo. Bàn thắng này cũng chấm dứt chuỗi 1.728 phút không ghi bàn của Suso. 10 phút sau, Milan tiếp tục có bàn thắng thứ 3 và vẫn đến từ ngoài vòng cấm, khi Samu Castillejo có pha dứt điểm uy lực từ đường chuyền thuận lợi của Hakan Calhanoglu.
Những nỗ lực của đội chủ nhà giúp họ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút 68 do công của Filip Djuricic. Cựu cầu thủ Lazio có pha dứt điểm hiểm hóc ngay sát chấm 11m đưa bóng căng và chìm vào góc gần làm thủ thành Donnarumma đứng chôn chân. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội chủ nhà làm được, bởi tới phút bù giờ của trận đấu, Suso khép lại ngày thi đấu thăng hoa bằng cú dứt điểm từ đúng vị trí mà anh ghi bàn mở tỷ số. Bóng khẽ chạm chân một hậu vệ đổi hướng làm bó tay thủ môn Consigli.
Với chiến thắng tưng bừng 4-1, Milan đã chấm dứt mạch 2 trận toàn hòa trước đó, đồng thời vươn lên vị trí thứ 10 với 9 điểm. Trong khi đó, chủ nhà Sassuolo dậm chân ở vị trí thứ 5 với 13 điểm.
Đội hình thi đấu
Sassuolo: Consigli; Lirola, Marlon, Marco Ferrari, Rogerio, Bourabia (Djuricic 58'), Locatelli, Sensi, Berardi (Babacar 75'), Prince Boateng, Di Francesco (Boga 57')
Milan: Donnarumma; Rodriguez, Romagnoli, Musacchio, Abate (Calabria 90'); Bonaventura, Biglia, Kessie; Calhanoglu (Laxalt 77'), Castillejo (Cutrone 75'), Suso
Theo Minh Anh (Bongdaplus.vn)
- Tin đồn bắt cóc trẻ em ở Đà Nẵng gây xôn xao, lộ nhiều dấu hiệu bất thường (33 phút trước)
- Kịch bản ngừng bắn 45 ngày: Liệu Mỹ và Iran có thể hạ nhiệt cuộc xung đột tỷ đô? (41 phút trước)
- Bị nhận xét “ngoài đời khác trên mạng”, người có EQ cao phản ứng thế nào? (48 phút trước)
- Kết quả bốc thăm bán kết Cúp FA bị nghi dàn xếp (53 phút trước)
- Lọ Lem nhà MC Quyền Linh đón tuổi 20: Lời chúc xúc động của người cha và nhan sắc gây bão mạng xã hội (54 phút trước)
- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tái đắc cử (55 phút trước)
- Góc khuất hôn nhân: Chồng "say nắng" mẹ đơn thân bán cơm vì thèm một bữa ăn gia đình đúng nghĩa (56 phút trước)
- Thảm kịch kinh hoàng tại trạm thu phí Colombia: Xe đầu kéo mất phanh khiến 26 người thương vong (1 giờ trước)
- Á hậu Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng về tin đồn mang thai với bạn trai thiếu gia (1 giờ trước)
- Hành động khó hiểu của người đàn ông vượt đường sắt ngay trước mũi tàu, thêm tình tiết khó chấp nhận (1 giờ trước)