-
Mẹ “đại gia kim cương” nộp hơn 99 tỷ đồng sau cáo buộc tham ô quỹ bình ổn -
Người mẹ vùng cao nghẹn ngào khi nhận ra con trai trong clip ở chùa Bầu -
Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ qua đời ở tuổi 97 -
Vụ án GFDI: Hé lộ kịch bản huy động hơn 2.400 tỷ đồng, gần 8.700 người được triệu tập -
Một phòng khám tại Hà Nội bị phạt 267 triệu đồng: Có sai phạm liên quan kỹ thuật mới và quảng cáo -
Quán hải sản bị khách phản ánh nhân viên cởi trần nấu ăn ở Nha Trang, phát hiện 3 sai phạm liên tiếp -
Danh tính nữ sinh y khoa đang gây sốt vì khoảnh khắc ngủ gật trong bệnh viện, thì ra là vợ cầu thủ nổi tiếng -
Đà Nẵng khảo sát khu vực nghi có hơn 10 hài cốt liệt sĩ Đội phẫu 5 -
Làm rõ trách nhiệm người quay video nhưng không can ngăn trong vụ 5 trẻ bị "tác động" ở chùa Bầu -
Lớp học "siêu nhân" ở TPHCM: 46/47 học sinh đỗ trường Y, xuất hiện 2 điểm 30 tuyệt đối
Thể thao
16/01/2025 17:30Sau bao dồn nén, HLV Shin Tae-yong thốt lên: 'Thật vô lý khi tôi bị sa thải'
Mới đây, HLV Shin Tae-yong đã bày tỏ sự không hài lòng về quyết định sa thải mình của LĐBĐ Indonesia, mặc dù ông đã có những đóng góp quan trọng cho bóng đá nước này trong vòng 5 năm qua. Ông Shin được thông báo về việc sa thải vào sáng ngày 6/1 và biết rằng ngay cùng ngày, một HLV mới sẽ được bổ nhiệm. Bất chấp sự bất ngờ và thiếu lý giải từ phía LĐBĐ, ông vẫn chấp nhận quyết định một cách khiêm tốn.
"LĐBĐ Indonesia đã thông báo cho tôi về việc tôi bị sa thải lúc 9h40 sáng ngày 6/1 và thông báo rằng một huấn luyện viên mới sẽ đến vào lúc 12 giờ trưa ngày hôm đó. Điều đó thật vô lý, nhưng tôi đã khiêm tốn chấp nhận.
Tôi đã làm việc rất chăm chỉ và có những thành tựu trong 5 năm ở Indonesia. Tôi có lòng tự hào của riêng mình. Tôi trở về với rất nhiều niềm tự hào vì tôi đã đặt nền móng quan trọng cho bóng đá Indonesia. Mặc dù tôi sẽ trở về, nhưng tôi dự định sẽ quay lại thường xuyên vì tôi yêu Indonesia".
Trước khi bị sa thải, HLV Shin Tae-yong đã đạt được nhiều thành công cùng bóng đá Indonesia, bao gồm việc đưa đội tuyển giành ngôi á quân AFF Cup 2020, vào bán kết năm 2022, lọt vào vòng 16 đội Asian Cup và giúp U23 Indonesia đứng thứ 4 tại U23 Châu Á 2024. Đặc biệt, ông đã giúp ĐT Indonesia tiến vào Vòng loại 3 World Cup, một thành tựu chưa từng có.
Tuy nhiên, tại AFF Cup 2024, ĐT Indonesia đã không thể vượt qua vòng bảng, với đội hình chủ yếu là cầu thủ trẻ. Điều này được coi là một trong những lý do dẫn đến việc HLV Shin Tae-yong mất việc.
Ngoài ra, cũng có nhiều tin đồn cho rằng ông Shin Tae-yong không thông hiểu ngoại ngữ nên gặp khó khăn trong giao tiếp với dàn cầu thủ nhập tịch mới của Indonesia mang dòng máu Hà Lan. Ông Shin còn bị học trò cũ chỉ trích là độc đoán.
Ông Shin vẫn đang ở Indonesia và chưa trở về Hàn Quốc, ngược lại với những tin đồn gần đây. Cựu danh thủ Patrick Kluivert đã thay thế vị trí của ông tại ĐT Indonesia.
Theo Đoàn Dự (Nguoiduatin.vn)
- Mẹ “đại gia kim cương” nộp hơn 99 tỷ đồng sau cáo buộc tham ô quỹ bình ổn (21:08)
- Người mẹ vùng cao nghẹn ngào khi nhận ra con trai trong clip ở chùa Bầu (26 phút trước)
- Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ qua đời ở tuổi 97 (36 phút trước)
- Vụ án GFDI: Hé lộ kịch bản huy động hơn 2.400 tỷ đồng, gần 8.700 người được triệu tập (41 phút trước)
- Tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương: Phương tiện hư hỏng, giao thông kẹt cứng nhiều cây số (2 giờ trước)
- Clip 32 giây "hoa khôi nhí" Lê Huỳnh Bảo Ngọc ăn mặc mát mẻ, nhún nhảy trong bar gây tranh cãi (3 giờ trước)
- Netizen lo sốt vó khi Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ hé lộ thông tin từng giấu kín về sức khỏe (3 giờ trước)
- Gã đàn ông 47 tuổi nhiều lần xâm hại bé gái quen qua MXH (3 giờ trước)
- Đưa nhóm trẻ bị hành hung tại chùa Bầu vào trung tâm bảo trợ để đảm bảo an toàn tuyệt đối (3 giờ trước)
- Đội tuyển Malaysia mất "nhạc trưởng" trước đại chiến với Việt Nam tại bán kết ASEAN Cup 2026 (3 giờ trước)