-
Bên trong viện dưỡng lão xa xỉ bậc nhất của một "ông lớn" -
Vì một bức ảnh tag nhầm trên mạng xã hội, cuộc hôn nhân 10 năm của tôi bỗng rạn nứt, vợ ôm con bỏ đi không một lời giải thích -
Công an thông tin chính thức vụ nhiều người bị tấn công trong bệnh viện ở Nghệ An -
Hôm nay Quốc hội bầu, phê chuẩn một số chức danh lãnh đạo cấp cao -
Bên trong cuộc đua cứu mạng người lúc 12 giờ đêm -
Giá đất "phố vàng" Trần Nhân Tông vượt 1 tỷ đồng/m2, có căn nào bán là khách hỏi ngay -
Tử vi thứ 7 ngày 25/10/2025 của 12 con giáp: Ngọ bị cản trở, Hợi thăng hoa -
Công an xác minh nhóm thanh niên "đầu trần" đi mô tô bám theo xe chở phạm nhân -
Tối 24-10, giá vàng giảm mạnh -
Công an Hà Nội thông báo tạm cấm xe trên 3 tuyến đường từ 25/10 đến 4/11
Thể thao
26/10/2018 20:41Sau Messi và Ronaldo, Gareth Bale dính nghi án trốn thuế
"Chạy trời không khỏi cơ quan thuế" là câu nói phù hợp nhất với các ngôi sao đang thi đấu tại La Liga. Sau hàng loạt cái tên đình đám dính vào rắc rối thuế như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric hay thậm chí cả huấn luyện viên (HLV) Jose Mourinho, Gareth Bale là ngôi sao tiếp theo bị Tổng cục thuế Tây Ban Nha "hỏi thăm".
Theo tiết lộ từ The Sun, ngôi sao người xứ Wales thành lập công ty riêng tại London lấy tên "Primesure Limited" và để cha mẹ anh, ông Frank và bà Eddie đồng chủ sở hữu vào năm 2007.
Năm 2013, Bale chuyển tới khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Kể từ đó tới nay, theo tờ El Mundo, toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động quảng cáo cũng như bản quyền hình ảnh đều được cầu thủ này chuyển về quê nhà nhằm tránh việc phải nộp thuế tại Tây Ban Nha.
Sau cáo buộc trên, Tổng cục Tthuế Tây Ban Nha đã yêu cầu cầu thủ 29 tuổi nộp phạt số tiền lên tới 337.000 euro. Trong đó, 200.000 euro tiền thuế, 100.000 euro tiền phạt và 37.000 euro lãi suất.
Ngay sau khi nhận được thông báo, ngôi sao người xứ Wales cùng các luật sư đã kháng cáo án phạt trên.
Trước Bale, bốn cầu thủ khác của Real từng bị cơ quan Thuế Tây Ban Nha "sờ gáy" là Luka Modric, Marcelo, Karim Benzema và Sergio Ramos. Trong khi, Modric và Marcelo nhận án tù treo, thì Benzema và Ramos phải nộp phạt với số tiền lần lượt là 500.000 và 100.000 euro.
Thậm chí, nếu tính cả Cristiano Ronaldo, tiền đạo hiện thi đấu cho Juventus, hơn nửa đội hình chính thức của Real đều dính phải rắc rối với cơ quan thuế Tây Ban Nha.
Cụ thể, siêu sao người Bồ Đào Nha bị cáo buộc 4 tội trốn thuế về tiền bản quyền hình ảnh trong suốt thời gian gắn bó với Real Madrid, và anh cũng thừa nhận một trong bốn cáo buộc trên trong phiên tòa hồi tháng 4.
Theo luật, Ronaldo sẽ phải ngồi tù, đồng thời trả 10 triệu euro tiền phạt. Tuy vậy, Ronaldo chấp nhận trả nhiều tiền hơn để được tại ngoại, và mức thỏa thuận giữa CR7 với cơ quan thuế Tây Ban Nha lên tới 19 triệu euro.
Năm 2010, chính phủ Tây Ban Nha chính thức xóa bỏ chính sách ưu đãi thuế với các cầu thủ thi đấu tại xứ sở bò tót. Theo đó, mức thuế của những cầu thủ có thu nhập trên 600.000 euro một năm sẽ bị tăng từ 24% lên tới 43%.
Chính điều này khiến các cầu thủ không hài lòng, đặc biệt với những siêu sao có thu nhập khủng. Và các công ty nước ngoài quản lý hình ảnh trở thành lựa chọn lý tưởng của họ với lý do đưa ra là hình ảnh của các siêu sao mang thương hiệu toàn cầu, chứ không phải chỉ riêng ở Tây Ban Nha.
Trong bản danh sách này, bên cạnh những cái tên nêu trên, có thể kể tới nhiều ngôi sao đình đám khác như Neymar, Javier Mascherano, Gerard Pique, Iker Casillas hay Xabi Alonso.
Theo Hoàng Linh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Ai "hưởng lợi" sau vụ cướp hơn 100 triệu USD ở bảo tàng Louvre? (16:18)
- Lộ số tiền giải phóng hợp đồng của Bruno Fernandes với MU (16:10)
- Chuyện hy hữu : "Xây nhầm" gần 50 căn nhà trên đất của người khác ở TPHCM (16:03)
- Chuyện gì đang xảy ra với iPhone 17 Pro Max màu Cam ở Việt Nam? (16:00)
- Bất ngờ danh tính nghi phạm sát hại người phụ nữ Việt Nam trong căn hộ tại Nhật Bản (36 phút trước)
- Làm rõ nghi vấn một "thầy giáo ở An Giang dụ học sinh vào nhà nghỉ" (41 phút trước)
- Sau 2 tháng làm "chú rể", chàng trai chết lặng khi nhận tin nhắn của khách nữ (51 phút trước)
- Park Bom giao tiếp khó khăn (52 phút trước)
- Nóng: Vingroup được Congo giao 6.300ha đất miễn phí để làm dự án đại đô thị ven sông (56 phút trước)
- Cứ tưởng chồng lạnh lùng vô cảm, đến khi bố đẻ nằm viện tôi mới biết sự thật (59 phút trước)